Rio Ferdinand xuất hiện trong bộ phim tài liệu tựa đề "Vừa làm bố vừa làm mẹ" của đài BBC mới đây. Với tỷ lệ 75 người đàn ông dưới 50 tuổi góa vợ mỗi ngày, cựu danh thủ Anh hy vọng bộ phim sẽ giúp ích cho những người cũng ở trong hoàn cảnh của anh. Hai năm sau ngày mất đi người bạn đời thân yêu, trung vệ một thời can đảm phơi bày nỗi đau mất vợ, chia sẻ những đoạn video đầy kỷ niệm của gia đình, bao gồm cả lễ cưới với Rebecca năm 2009 ở vùng biển Caribbe dù nó gợi nhớ tới người vợ mới mất. Ferdinand và các con vẫn nỗ lực xây dựng lại cuộc sống khi thiếu vắng hình bóng người phụ nữ
"Khi bạn có con, tất cả mọi người đều chuẩn bị đón mừng điều đó nhưng không ai dạy bạn cách đối mặt với mất mát. Đó có thể là một tuần hoặc hai năm hoặc lâu hơn sau khi vợ bạn qua đời, bạn cảm thấy có thể sống tiếp", cựu trung vệ tuyển Anh nghẹn ngào chia sẻ.
Ferdinand nói tiếp: "Khi tôi gặp những người bố, người chồng cũng trong hoàn cảnh tương tự, tôi phát hiện ra rằng không có mốc thời gian cụ thể nào cả. Một người trong số họ hỏi ai vẫn còn đeo nhẫn cưới và tôi là người duy nhất giơ tay, cười ngượng ngùng. Họ cảm thấy rằng muốn bước tiếp thì cần tháo nhẫn ra còn tôi thì khác, đó chỉ là giải pháp của mỗi người thôi".
Trailer phim tài liệu về cuộc sống của bố con Ferdinand
Tháng 5/2015, Rebecca ra đi mãi mãi ở tuổi 34 chỉ 10 tuần sau khi phát hiện ung thư vú. Hai năm trước đó, bà mẹ ba con cũng bị chẩn đoán căn bệnh hiểm nghèo này nhưng chữa trị thành công và Ferdinand cứ nghĩ rằng vợ đã khỏi hẳn. Tuy nhiên sau đó, khối u quái ác quay trở lại và nhanh chóng cướp đi người phụ nữ gắn bó với anh gần 20 năm. Trong những ngày cuối đời, Rebecca nói với Ferdinand rằng anh sẽ là một người bố kiêm người mẹ hoàn hảo với ba đứa con của họ.
Sau khi vợ mất, cựu trung vệ 38 tuổi vật vã thực hiện lời trăn trối của vợ, có những tháng ngày tìm tới rượu, bị hoảng loạn, thậm chí nghĩ tới cả chuyện tự tử. Bản thân chưa sẵn sàng đón nhận sự thật vợ qua đời nhưng vẫn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con, Ferdinand vô cùng hoang mang, choáng váng.
"Không ai chuẩn bị cho bạn điều đó. Tôi từng có cuộc sống đáng mơ ước, một người vợ tuyệt vời, những đứa con ngoan ngoãn thế rồi đùng một cái, khoảnh khắc Rebecca bị chẩn đoán mắc bệnh, tất cả đều thay đổi. Tôi cần sự giúp đỡ, tôi biết là tôi rất cần. Thời gian đầu khoảng ba hay 4 tháng gì đó, tôi uống rất nhiều vào buổi tối. Có một người phụ nữ ở với bố con tôi, mỗi khi bà ấy đi ngủ, màn đêm buông xuống là tôi lại rơi vào trạng thái trầm uất, ngập trong men rượu. Thành thật mà nói, tôi may mắn vì còn có con".
Khoảng trống Rebecca để lại trong những công việc thường ngày cũng rất lớn. "Buổi đầu tiên khi chúng trở lại trường, tôi thức dậy và chạy quanh nhà. Đó là lần đầu tiên các con tôi muộn học còn tôi đứng trong nhà hoảng hốt thật sự. Tôi vào phòng, ngồi đó rồi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ rồi một đứa đi vào và nói mẹ không làm thế này đâu, bố không biết làm gì cả, bố ngồi đây này", Ferdinand nhớ lại.
Cho tới khi vợ mất, cựu sao MU mới hiểu được Rebecca đã phải làm nhiều việc như thế nào. Anh bộc bạch: "Đàn ông chúng ta thật sự ngu ngốc, không hiểu gì cả. Phụ nữ chăm sóc gia đình và ngôi nhà và chúng ta coi đó không phải là một công việc. Sự thật đó là công việc rất nặng nhọc đấy. Khi vợ còn sống, tôi chỉ phải dậy 10 phút trước khi đưa chúng tới trường hàng ngày. Khi đó chúng đã được tắm sạch sẽ, cho ăn và lên xe, tôi chỉ việc thực hiện nhiệm vụ của mình".
Trước khi bi kịch ập đến, Ferdinand có ý định giải nghệ sớm để trở thành người đàn ông của gia đình, cùng vợ chăm ba con. Tuy nhiên anh chưa kịp thực hiện ý định thì Rebecca qua đời. Một tháng sau đám tang của bà xã, trung vệ một thời chia tay sân cỏ. Cú sốc gia đình cũng khiến Ferdinand nhìn nhận mọi việc thấu đáo hơn, vị tha hơn. Ngôi sao người Anh hoàn toàn cảm thông với những người tự tử hoặc có ý định kết liễu đời mình vì cũng ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, trống vắng nhất. Ferdinand cho biết, anh cũng không còn phán xét những người nhanh chóng có tình yêu mới sau khi bạn đời mất bởi đó cũng là cách họ vượt qua mất mát.
"Trên sân cỏ, việc người đàn ông khóc trong trận đấu là bình thường nhưng khi có mất mát đau thương, đàn ông khóc bị coi là yếu đuối. Với tôi, điều quan trọng là cho các con thấy rằng nếu tôi xúc động, tôi sẽ không giấu giếm chúng, để chúng hiểu mọi việc rồi sẽ ổn thôi", Ferdinand tâm sự.
Nỗi đau vợ mất nguôi ngoai, dù chưa tháo nhẫn cưới nhưng cựu sao MU đã mở lòng bước vào một mối quan hệ mới. Thời điểm này, Ferdinand và người đẹp kém 13 tuổi, Kate Wright, bắt đầu hẹn hò. Ông bố ba con không vội vàng, thận trọng đón nhận cảm xúc yêu thương sau khi đã trải qua biến cố quá lớn.
Ferdinand tập 'trồng cây chuối' giữ phom