The Sun bình luận, hình ảnh cô gái gục đầu vào vai bạn trai ngủ trước giờ nghỉ giữa hiệp là dấu hiệu rõ ràng cho thấy trận đấu diễn ra kém thu hút tới mức nào. Suốt hiệp một, cả West Ham và MU chỉ tung ra 6 cú dứt điểm nhưng chủ nhà là đội tận dụng được cơ hội nhờ pha lập công của Yarmolenko, hai phút trước khi hiệp một kết thúc.
Sau khi bị thủng lưới ở cuối hiệp một, sang hiệp hai đội bóng thành Manchester thi đấu khởi sắc nhưng vẫn không tạo ra đột biến, thậm chí chịu thiệt sau khi tiền đạo Marcus Rashford bị chấn thương rời sân. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, MU nhận thêm bàn thua từ cú sút phạt của Cresswell. Thất bại 0-2 đẩy đội bóng của HLV Solskjaer xuống thứ 8, trong khi West Ham lên thứ 5, có 11 điểm bằng với hai đội xếp trên là Arsenal và Leicester City nhưng kém hiệu số.
Làm khách trên sân West Ham, MU không có sự phục vụ của Pogba và Martial vì chấn thương. Tài năng trẻ Mason Greenwood - người ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng Astana ở vòng bảng Europa League - cũng vắng mặt vì bị ốm. Đội chủ sân Old Trafford đối mặt với khủng hoảng hàng công sau khi bán Lukaku và Sanchez cho Inter Milan mà không mua thêm tiền đạo.
Hoàng Trang (Theo The Sun)