Nước mắt của U19 Việt Nam Đội trưởng U19 Việt Nam gãy tay trên sân Từ 5h30 sáng qua (23/9), các cầu thủ U19 đã thức dậy để đi chuyển từ Surabay về quá cảnh tại thủ đô Jakarta trước khi đáp chuyến bay về TP HCM lúc 17h30 cùng ngày. Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng ra sân bay chào đón các cầu thủ. Đại diện VFF tặng hoa và chúc mừng thành công của đội U19. Các cầu thủ U19 được giải quyết thủ tục nhập cảnh nhanh chóng. HLV Grachen nhận được rất nhiều hoa từ người hâm mộ. Các cầu thủ cũng ngập trong hoa chúc mừng. Tiền đạo Văn Toàn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đội trưởng Xuân Trường trong vòng vây người hâm mộ. Anh bị gãy tay trong trận thắng Myanmar 3-1 hôm 16/9. CĐV Việt Nam mang cả kèn trống ra sân bay đón đội. HLV người Pháp Grachen trong vòng vây của giới truyền thông. Chàng rể Việt hân hoan khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Tình cảm yêu mến của người hâm mộ đã làm cho thầy trò ông Grachen vơi đi nỗi buồn thua chung kết. Ngay trong buổi tối, họ sẽ bay về Pleiku để tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 10 tới. Ảnh: Kỳ Lân