Trên sân khấu, Vincent Kompany nói lời tạm biệt với khoảng 100.000 CĐV tới chia vui với thầy trò HLV Guardiola trong buổi lễ diễu hành quanh thành phố cùng ba chiếc Cup. Trung vệ thủ quân chia sẻ: "Tôi đã muốn làm điều này trong cả cuộc đời. Các bạn là đội bóng hay nhất thế giới, hãy nhớ mãi điều đó. Tôi không quan tâm liệu bạn có giành Champions League hay không. Những chàng trai này xứng đáng với tình yêu của các bạn mỗi ngày trong tuần, mỗi ngày trong năm bởi họ đã nỗ lực tập luyện. Đây là cách tôi muốn ra đi. Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi đi đây", Kompany nói rồi chủ động buông tay để mic rơi tự do. Màn tạm biệt "chất lừ" của thủ quân người Bỉ khiến đám đông hò reo.
Sao 33 tuổi còn gây ấn tượng mạnh khi mặc áo phông in dòng chữ "Đừng sút, không,Vinny, không" mà Sergio Aguero nói với anh trong trận thắng 1-0 trước Leicester City. Kompany là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu áp chót đưa Man "xanh" vượt lên Liverpool, trận đấu quyết định trong cuộc đua vô địch Premier League. Khi thủ quân người Bỉ quyết định dứt điểm ở ngoài vòng cấm, các đồng đội của anh trong đó có Aguero đều nghi ngại, can ngăn nhưng Kompany vẫn tự tin dứt điểm và ghi bàn.
"Khoảnh khắc bóng bay vào lưới Leicester, tôi biết mình đã làm được, không thể tốt hơn được nữa. Tôi đã dành hết tất cả cho đội bóng này. Tôi có thể nói với các bạn rằng tôi vô cùng tự hào, tôi không còn gì cả vì đã cống hiến hết mình. 11 năm ở đây là một chặng đường dài chúng ta đồng hành cùng nhau. Chúng ta luôn là đội bóng vĩ đại dù có giành Cup hay không nhưng nay chúng ta đã có danh hiệu rồi và tôi thực sự hãnh diện. Những cầu thủ này đã đã mang tới điều mà các bạn xứng đáng được nhận sau thời gian chờ đợi quá dài. Giờ đây đội bóng sẵn sàng vươn tới những thành công mới", thủ quân người Bỉ phát biểu.
Trung vệ 33 tuổi thông báo chia tay đội chủ sân Etihad sau khi Man City giành FA Cup hôm 18/5. Rời nước Anh sau 11 năm gắn bó với Premier League, Kompany trở lại Bỉ làm cầu thủ kiêm HLV của đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp, Anderlecht. Anh chuyển từ Hamburg đến Man City năm 2008 dưới thời HLV Mark Hughes.
Hoàng Trang (Theo The Sun)