Đội tuyển CHDCND Triều Tiên luôn thu hút sự chú ý bởi sự “bí ẩn” tới từ quốc gia này. Trong lần đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu vào ngày 6/10, thầy trò HLV Jorn Andersen nhận được nhiều quan tâm từ giới truyền thông.
Đội bóng có tác phong làm việc khá chuyên nghiệp. Ngay sau khi có mặt tại TP HCM trưa 4/10, đội tuyển Triều Tiên yêu cầu VFF bố trí sân tập để tập như bình thường chuẩn bị trận gặp Việt Nam.
Điểm dễ nhận thấy trong buổi tập của thầy trò ông Jorn Andersen là không khí tập luyện rất nghiêm túc, ít tiếng cười đùa trên sân. Các cầu thủ và ban huấn luyện lạnh tanh ra sân tập, thực hiện theo các giáo án lên sẵn. Họ tập luyện rất nhiệt, dường như không tỏ ra mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Kết thúc buổi tập, các cầu thủ đứng xếp hàng nghiêm túc khoảng 5 phút để nghe HLV và trưởng đoàn đúc kết, truyền đạt những thông tin cần thiết về ăn uống, sinh hoạt. Trước buổi tập, họ cũng làm điều tương tự.
Các cầu thủ không tiếp xúc, trả lời truyền thông hay bất kỳ ai khi chưa được phép của trưởng đoàn và HLV trưởng. Sắc mặt thường thấy ở những cầu thủ này là ít cảm xúc. Họ lầm lũi đi tập, trở về khách sạn và ra sân thi đấu.
Tuyển Triều Tiên vừa gây chú ý khi lần đầu tiên chọn một vị HLV nước ngoài về dẫn dắt. Ông Jorn Andersen là người Na Uy, 53 tuổi, từng có nhiều năm thi đấu tại Bundesliga và từng giúp CLB Mainz 05 thăng hạng.
HLV Jorn Andersen trực tiếp đứng trong sân để chỉ đạo ba hiệp đấu, mỗi hiệp 10 phút của các học trò. Ông cùng trợ lý ngôn ngữ giao cho mỗi đội hình 11 người một chiến thuật khác nhau trong từng hiệp nhưng tựu trung, cựu HLV Mainz 05 muốn tập giành quyền kiểm soát bóng bằng các đường chuyền ngắn.
Cầu thủ được chú ý nhất trong đội hình tuyển Triều Tiên là số 24 Pak Kwang Ryong. Anh từng khoác áo FC Basel đá Champions League, hiện là trụ cột của đội bóng tới từ đất nước còn nhiều bí ẩn với thế giới bên ngoài.
>> Xem thêm ảnh buổi tập của đội tuyển Triều Tiên
Quang Hà