David Silva trở về quê nhà Tây Ban Nha để ở bên cậu con trai 6 tháng tuổi ốm yếu do sinh non, không có mặt trong buổi diễu hành mừng Cup của Man City hôm 14/5. Trên trang cá nhân, ngôi sao 31 tuổi đăng tải video gửi thông điệp tới các fan, HLV Guardiola và các đồng đội
"Xin chào mọi người, tôi muốn xin lỗi vì không thể góp mặt trong buổi diễu hành mừng danh hiệu vô địch hôm nay. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới người hâm mộ, các đồng đội, nhân viên, CLB và đặc biệt tới người thầy, người hiểu rõ tình cảnh của tôi. Thầy là một nhân cách lớn và tôi nợ thầy cả đời, cảm ơn rất nhiều", David Silva mở đầu video.
Ngôi sao người Tây Ban Nha cũng nhắc tới đồng đội Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ biển Ngà gia nhập Man City cùng thời gian với Silva nhưng sẽ chia tay đội chủ sân Etihad mùa hè này sau 8 năm gắn bó và giành 6 danh hiệu lớn nhỏ với đội bóng áo xanh. "Tôi muốn nhắn đôi lời tới Yaya. Tôi muốn nói với anh rằng thật vui khi được sát cánh bên anh, bạn của tôi. Tôi sẽ nói với con trai rằng mình từng là đồng đội của cầu thủ hay nhất châu Phi. Chúc anh mọi điều may mắn", Silva chia sẻ.
Kết thúc video, ngôi sao 31 tuổi thổ lộ: "Cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người rằng hãy tận hưởng đêm nay, các bạn xứng đáng hưởng điều đó. Gửi tới các đồng đội, chúc mọi người nhiều may mắn trong World Cup, tớ sẽ gặp lại các cậu ở đó. Hẹn gặp mọi người vào mùa giải tới".
Con trai Mateo sinh non từ tháng 12 nên nửa cuối mùa giải David Silva thường xuyên bay đi bay về giữa Anh và Tây Ban Nha để chăm sóc con, nhiều trận vắng mặt nhưng được CLB và ban huấn luyện tạo điều kiện ưu tiên việc gia đình hơn là ra sân.