Đây là trận đầu tiên Đặng Văn Lâm thi đấu từ sau King's Cup. Thủ môn Việt kiều hy vọng Muangthong United sẽ có kết quả tốt sau khi bổ nhiệm HLV mới, một người am hiểu các cầu thủ Thái Lan khi có thời gian dẫn dắt đội U23 nước này. Tuy nhiên, Muangthong thay tướng không đổi vận.
Đội khách chịu bàn thua đầu tiên ngay phút 27 từ cú sút xa đẹp mắt của Kritsada. Tận dụng pha phá bóng không tốt của hậu vệ Muangthong, Kritsada đỡ bóng một nhịp rồi vung chân sút ở cự ly 20m. Bóng đi căng và bay vào góc cao khiến Đặng Văn Lâm dù nỗ lực phản xạ vẫn không thể chạm vào bóng. Thủ môn tuyển Việt Nam giơ tay tỏ vẻ thất vọng sau bàn thua.
Muangthong thi đấu không tệ dù phải làm khách. Họ dâng cao tấn công sau bàn thua và tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống cố định. Tuy nhiên, các pha dứt điểm cuối cùng của các chân sút áo đỏ lại không đủ khó để đánh bại thủ môn của Chonburi.
Phía bên kia cầu môn, Văn Lâm cũng chơi tỉnh táo ở những pha phản công. Anh một lần cứu thua vào cuối hiệp một, phản xạ rất nhanh đấm bóng đi ra ngoài từ cú sút ở cự ly 11m của đội trưởng Chonburi.
Mưa ngớt sau giờ nghỉ giải lao và trận đấu trở nên nóng bỏng hơn. Cầu thủ Chonburi liên tục phạm lỗi, khiến cầu thủ Muangthong không giữ được bình tĩnh. Hai bên lao vào nhau gây gỗ đầu hiệp hai sau tình huống chơi xấu của đội chủ nhà nhưng trọng tài kịp thời can thiệp.
Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Muangthong để thủng lưới ở phút 72 từ tình huống phản công. Hai hậu vệ áo đỏ không thể theo kèm chân sút ngoại của Chonburi, để anh này vượt qua dễ dàng rồi thoát xuống đối mặt với Văn Lâm. Nhưng thủ môn Việt Nam đã chơi tốt, dùng chân cản cú sút của đối thủ. Nhưng ở tình huống sau đó khi Phanupong có bóng, anh có đủ thời gian căn chỉnh, dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi quá khó khiến Văn Lâm một lần nữa vào lưới nhặt bóng.
Kết quả này khiến Muangthong rơi xuống vị trí thứ 16, cuối bảng Thai League sau 14 vòng đấu.
Hữu Nhơn