U19 HAGL vượt qua U21 báo Thanh Niên với tỷ số 4-3 trên chấm 11m sau 90 phút hòa 0-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết giải U21 quốc tế tại Cần Thơ. Ở trận bán kết, U21 báo Thanh Niên nhận nhiều chỉ trích vì lối đá co cụm phòng thủ trước đàn em. Không những vậy, họ còn nhiều lần tung đòn triệt hạ với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...
Nhiều người hâm mộ đồng cảm với tâm lý ức chế của cầu thủ U21 khi họ khoác áo màu đỏ đại diện cho báo Thanh Niên - đơn vị chủ nhà nhưng vẫn bị khán giả Cần Thơ quay lưng. Các thành viên U21 cũng cảm thấy bị "tủi thân" khi U19 HAGL nhận quá nhiều sự ủng hộ của CĐV.
Tuy vậy, hành động khiêu khích, trêu ngươi thủ môn đàn em của trung vệ Mạnh Hùng vào cuối trận khó được ai ủng hộ, chia sẻ. Ở lượt sút penalty thứ hai, cầu thủ Nghệ An bất ngờ thực hiện một loạt động tác lắc hông khó hiểu trước khi thực hiện cú đá. Hành động phản cảm bị CĐV Cần Thơ phản đối dữ dội. "Chiêu trò" không giúp Mạnh Hùng thành công khi cú sút của anh đưa bóng đi vọt xà ngang. U21 báo Thanh Niên thua chung cuộc trên chấm luân lưu với tỷ số 3-4.
Trọng Nghĩa