Từ Liverpool chuyển đến Barca với hợp đồng "khủng" 142 triệu bảng, Philippe Coutinho được mong chờ sẽ thi đấu bùng nổ, thay thế Neymar vừa ra đi. Nhưng từ đầu mùa giải, ngôi sao người Brazil không đáp ứng được kỳ vọng. Trong 64 lần ra sân, tiền đạo 26 tuổi mới có 19 bàn thắng và 11 đường kiến tạo, không còn là lựa chọn đá chính trên hàng công dưới thời HLV Ernesto Valverde.
Tờ ESPN cho biết, việc Coutinho xuống phong độ có thể do "nhà bị nguyền rủa". Không chỉ chật vật khẳng định tài năng trên sân, Coutinho còn là bị trộm "ghé thăm" chỉ một tháng sau khi đến Barcelona. Chân sút Brazil cùng vợ con vắng mặt lúc trộm đột nhập vì cả nhà đang đi ăn tối.
Biệt thự sang trọng tiền đạo 26 tuổi đang ở thuộc sở hữu của đồng đội Suarez. Chân sút người Uruguay mua căn nhà từ trước khi Coutinho hoàn tất hợp đồng sang Barca đầu năm 2018. Dinh thự 4 tầng nằm trong khu đất diện tích 750 m2 có bể bơi, phòng gym, thang máy, vườn rộng rãi. Coutinho và Suarez từng là đồng đội trong màu áo Liverpool, vẫn giữ liên lạc dù tiền đạo 32 tuổi chuyển đến Tây Ban Nha năm 2014. Sao Brazil rất cảm kích khi đàn anh đưa chìa khóa nhà, giúp hòa nhập nhanh với cuộc sống ở Barcelona năm ngoái.
Trước đó, có ba ngôi sao từng khoác áo Barca là Cesc Fabregas, Thomas Vermaelen và Andre Gomes cũng ở trong căn nhà và trùng hợp là sự nghiệp của cả ba trong màu áo đội bóng xứ Catalonia đều chìm nổi. Fabregas là người mua biệt thự này đầu tiên, chỉ vài tháng sau phải sang Chelsea thi đấu. Sau đó Vermaelen đến ở và thường xuyên gặp chấn thương trong thời gian ở Barca. Andre Gomes là "nạn nhân" tiếp theo. Sau khi chuyển đến từ Valencia với 35 triệu bảng, tiền vệ Bồ Đào Nha không tìm được chỗ đứng trên sân Nou Camp, hiện khoác áo Everton theo hợp đồng cho mượn.
Nhà vô địch La Liga ra giá Coutinho 110 triệu bảng giữa thông tin anh nói với bạn bè thân thiết rằng muốn ra đi. Chelsea và MU tỏ ra quan tâm trong việc đưa ngôi sao Brazil trở lại Premier League.
Hoàng Trang (Theo The Sun)