Chiều qua, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội, để chuẩn bị cho trận giao hữu với “quân xanh” Sinh viên Hàn Quốc ngày 2/3 và trận lượt cuối vòng loại Asian Cup 2015, gặp đối thủ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 5/3. Đây là đợt tập trung đầu tiên trong năm nay của tuyển Việt Nam. Dù đã có những tuyên bố sẽ làm mới đội tuyển, cuối cùng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn gọi trở lại hàng loạt cựu binh, trong đó Công Vinh nhận được sự quan tâm lớn nhất.
Trước đó, trong lần tập trung dự vòng loại Asian Cup 2015 hồi tháng 11 năm ngoái, Công Vinh không phải tập trung vì bận thi đấu cho CLB Sapporo tại giải hạng nhì Nhật Bản. Không có phong độ tốt ở V-League, tiền đạo Nghệ An vẫn có tên trong danh sách. Từ đầu mùa, Công Vinh mới chỉ ghi được một bàn trong trận thắng hủy diệt của SLNA trước Quảng Nam tại vòng hai. Các trận, anh đều thi đấu rất vật vờ và là nguyên nhân khiến đội thi đấu rất tệ thời gian qua.
Không có phong độ cao, nhưng vẫn được gọi lên tuyển lại được trao chiếc băng thủ quân là điều may mắn với chân sút sinh năm 1985. Dường như HLV Hoàng Văn Phúc đã dành sự ưu ái lớn với Công Vinh, bởi dẫu sao bóng đá Việt Nam lúc này không có tiền đạo nào nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như CV9. Được trao băng đội trưởng, Công Vinh chia sẻ: “Đó thực sự là một vinh dự lớn với tôi. Chắc chắn trong hai trận tới đây, tôi cũng như toàn đội sẽ thi đấu hết mình để bảo vệ màu cờ sắc áo”.
Công Vinh là một trong những cầu thủ có duyên với đội tuyển. Cho đến bây giờ, cú đánh đầu của Công Vinh vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2008 vẫn là bàn thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam và với riêng tiền đạo quê Nghệ An. Hai trận tới chỉ là những trận giao hữu và thủ tục, nhưng chỉ cần thi đấu ấn tượng và có những bàn thắng đẹp mắt, Công Vinh có thể tìm lại cảm hứng chơi bóng. Tại V-League, Công Vinh thi đấu với áp lực lớn, khi anh vừa phải dẫn dắt lối chơi cho SLNA, vừa chịu sức ép của cột mốc 100 bàn thắng. Còn ở trên tuyển, Công Vinh anh dường như trút bỏ được gánh nặng để tạo đà trở lại.
Phương Anh