Cuối tuần qua, CLB Bình Dương có trận thắng 3-1 trước ĐTLA để vững ngôi đầu bảng V-League. Trong trận, tiền đạo quê Nghệ An luôn bị “trung vệ thép” Chí Công theo bám rất kỹ. Nhưng anh vẫn có bàn thắng ở ngay đầu hiệp hai, nâng tỉ số lên 2-0. Hai bàn thắng còn lại do công của đội trưởng Anh Đức.
Ba trận liên tiếp, Công Vinh tịt ngòi dù liên tục được đá chính dưới thời tân Giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung, gồm hai trận đấu tại V-League và một trận tại Cúp Quốc gia. Bàn thắng ghi vào lưới ĐTLA giúp anh giải tỏa rất nhiều.
Công Vinh cho biết: “Phong độ thì có thể lúc này lúc khác, nhưng bản thân tôi luôn ra sân với nỗ lực cao nhất. Điều quan trọng không phải tôi có ghi bàn hay không mà Bình Dương chiến thắng và vững vàng ngôi đầu bảng”.
Công Vinh tỏ ra rất “khó tính” với bản thân mình ở trận đấu hôm qua. “Ghi bàn nhưng tôi chưa hài lòng về bản thân khi còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn đối diện thủ môn. Tôi cần nỗ lực nhiều hơn”. Tâm trạng này có thể thấy được qua nét mặt còn nhiều tiếc nuối của anh lúc tan trận.
Công Vinh chưa từng giành danh hiệu vô địch V-League hay Cúp Quốc gia. Vì vậy, anh rất khát khao các danh hiệu này trước khi giải nghệ. “Tôi rất tự tin rằng mình sẽ có những danh hiệu cao quý này tại Bình Dương. Tôi tin vào điều đó”.
Trận thắng này giúp nhà ĐKVĐ Bình Dương vững vàng ngôi đầu bảng V-League với 41 điểm, tạm trên Thanh Hóa với 40 điểm. Trước đó, thầy trò HLV Đức Chung đã giành quyền vào chung kết Cúp Quốc gia khi vượt qua chính CLB ĐT-LA.
ĐTLA sau trận thua vẫn ở vị trí thứ 6 với 31 điểm. Tuy nhiên, mục tiêu lọt vào tốp 3 đang trở nên ngày càng khó thực hiện khi đội đang dần bị bỏ lại khá xa nhóm dẫn đầu.
Tính Anh