Tiền đạo Công Phượng không ghi bàn thắng nào trong trận đấu U19 HAGL gặp U21 Malaysia vào tối nay và được thay ra ở cuối hiệp hai. Tuy nhiên, Hồng Duy kịp thời tỏa sáng với hai bàn thắng để mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Đây là trận thắng đầu tiên trong tháng 10 của HLV Guillaume Graechen cùng các học trò Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…
U21 Malaysia thực chất tập hợp các cầu thủ tuổi 19 và từng thua U19 Việt Nam. Vì vậy, thầy trò ông Giôm không quá khó để kiểm soát trận đấu và có bàn thắng đầu tiên mở tỷ số ngay từ phút thứ 9. Hậu vệ có thể hình khá khiêm tốn Hồng Duy có bàn thắng từ tình huống đánh đầu. Trong hiệp một, Công Phượng có một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Anh luôn bị kèm rất sát bởi nhiều cầu thủ Malaysia.
Khi hiệp hai bắt đầu được 6 phút, Hồng Duy một lần nữa lên tiếng bằng cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Hôm nay là ngày thi đấu lên đồng của Hồng Duy khi anh lên công, về thủ khá hay và xuất sắc trong các tình huống dứt điểm.
Có bàn thắng thứ hai, U19 HAGL chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. U21 Malaysia không có nhiều bóng nhưng với khả năng tranh chấp bóng quyết liệt, họ “phá” khá nhiều lối chơi của thầy trò ông Giôm. Khi có bóng, đội bóng Malaysia tổ chức tấn công khá bài bản, theo đúng sở trường là phản công nhanh từ hai biên. Phút 60, họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2.
U21 Malaysia cố gắng tấn công nhiều hơn những phút cuối hiệp hai nhưng tất cả cơ hội lần lượt đều trôi qua, hoặc bị thủ môn Văn Tiến xuất sắc cản phá. Các học trò của thầy Giôm đứng vững ở những phút cuối hiệp để bảo toàn tỷ số 2-1.
Với 13 cầu thủ từng thi đấu ở Myanmar trong màu áo U19 Việt Nam, U19 HAGL có sức mạnh không thua đội trẻ quốc gia. Tới giải U21 quốc tế, thầy Giôm mượn thêm trung vệ Tiến Dũng của trung tâm Viettel. Với nhiều hảo thủ, U19 HAGL tạo ra sức hút rất lớn với người hâm mộ. Trận đấu tối nay thu hút lượng khán giả kỷ lục đến xem một trận đấu ở sân Cần Thơ là 40.000 người.
Ngọc Hà