Tiền đạo Công Phượng trở thành người hùng của U19 HAGL khi trực tiếp ghi hai bàn thắng và mang về quả 11m cho đội bóng của mình. Với chiến thắng 3-0 trước U21 Thái Lan, Công Phượng và các đồng đội, từng khoác áo U19 Việt Nam, lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau 4 lần vào chơi chung kết.
U21 Thái Lan, vốn không thể tập trung đội hình mạnh nhất sang dự giải, chẳng thể hiện được nhiều về chuyên môn trong trận đấu trước U19 HAGL. Đội bóng trẻ đến từ xứ Chùa Vàng chủ động chơi phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Vì vậy, cùng với quyết tâm giành chức vô địch, thầy trò ông Giôm kiểm soát hoàn toàn trận đấu trong hầu hết thời gian.
Phút 17, U19 HAGL có cơ hội mở tỷ số sau khi Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Công Phượng, Văn Toàn hay Thanh Tùng không thực hiện mà dành cơ hội cho Văn Sơn. Trên chấm 11m, Sơn mở tỷ số trận đấu. U21 Thái Lan cố gắng tổ chức tấn công nhiều hơn trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng họ không thành công và chứng kiến một hiệp đấu Công Phượng chơi bùng nổ.
Thái Lan dâng cao hơn, tạo nhiều khoảng trống trên phần sân nhà. Công Phượng và các đồng đội tổ chức nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Ngoài ra, sự chắc chắn của hàng thủ, đặc biệt thủ môn Văn Tiến, cũng tiếp thêm hưng phấn cho các cầu thủ trên hàng công của U19 HAGL. Công Phượng chơi lên đồng, theo thầy Giôm từng nhận xét là “như chú linh dương” và tận dụng khá tốt các cơ hội mình có.
Phút 75, tiền đạo xứ Nghệ có cú sút chéo góc trong vòng cấm, hạ gục thủ môn U21 Thái Lan. Đội khách càng dâng lên tấn công tìm bàn gỡ thì thầy trò ông Giôm càng mở ra các cơ hội của mình. Nếu nắn nót hơn, Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy, Tuấn Anh… đã có bàn thắng. Tuy nhiên, phút 94, Công Phượng kịp lên tiếng bằng tình huống dứt điểm cận thành, từ đường chuyền ngang của Văn Toàn, để ấn định chiến thắng 3-0.
Công Phượng từng tịt ngòi 8 trận liên tiếp gần đây, tính từ trận bán kết gặp U19 Myanmar tại giải U19 Đông Nam Á. Khi thông nòng, anh lập tức trở thành tâm điểm của trận đấu với cú đúp và đóng góp lớn vào chiến thắng của đội bóng.
Thầy trò ông Giôm đã phá dớp “vua về nhì” từng đeo bám trước đó. Chiếc Cup ở giải giao hữu trước các đối thủ không quá mạnh vẫn là cú hích tinh thần quan trọng cho Công Phượng và các đồng đội trên chặng đường phía trước.
Ngọc Hà