Tối 31/10, CLB Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam trên sân Tam Kỳ để lần đầu tiên đoạt chức vô địch Cup quốc gia. Tiền đạo Văn Quyết là người góp công lớn nhất vào chiến tích này của đội bóng thủ đô với một bàn thắng đẹp mắt và một pha kiến tạo. Cậu con trai Sóc của Văn Quyết không có mặt ở sân Tam Kỳ trong trận này mà cổ vũ cho anh qua TV. Sau trận, nhóc tỳ 4 tuổi thơm lên má bố qua màn hình để chúc mừng anh giành chức vô địch.
"Danh hiệu này tôi muốn gửi tới tất cả khán giả, các đồng đội và gia đình của các anh em. Đây là trận đấu rất khó khăn. CLB Hà Nội gần như mất hết ngoại binh trong khi Quảng Nam có tới 4 cầu thủ ngoại. Thời tiết lại rất khắc nghiệt. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng của Hà Nội FC trong suốt 10 năm qua và là bước đệm để chúng tôi tiếp tục phấn đấu trong tương lai", Văn Quyết chia sẻ sau trận đấu.
Đánh giá về màn thể hiện của mình trong trận đấu, tiền đạo 28 tuổi tỏ ra khiêm tốn."Với một bàn thắng và một đường chuyền, tôi rất hạnh phúc khi không chỉ góp phần mang lại thắng lợi cho đội bóng mà quan trọng hơn là chức vô địch của CLB. Đây là thành tích tập thể, đến từ sự nỗ lực của cả đội".
Với phong độ ấn tượng, Văn Quyết được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Khi được hỏi về danh hiệu cao quý dành cho cá nhân này, đội trưởng CLB Hà Nội cho biết: "Tôi nghĩ rằng nỗ lực của anh em cầu thủ cần được trân trọng. Tôi rất tiếc khi không được gọi lên tuyển. Tôi đã rất nỗ lực ở CLB, làm tất cả để cống hiến cho CLB từ V-League, AFC Cup và Cup quốc gia. Bản thân tôi rất khát khao danh hiệu. Tôi mong những gì mình thể hiện được người hâm mộ ghi nhận. Tôi luôn cố gắng phấn đấu".
Ở mùa giải năm nay, bên cạnh cú đúp danh hiệu tập thể, Văn Quyết còn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất V-League.