Chàng trai trẻ là con trai đầu của cựu danh thủ Anh và vợ cũ Michelle. George, 22 tuổi, rất giống bố, thừa hưởng gương mặt và nét hào hoa, hút gái của Gary Lineker nhưng không theo nghiệp cầu thủ giống ông bố nổi tiếng.
Đẹp trai và khỏe mạnh nhưng không nhiều người biết rằng khi mới vài tháng tuổi, George bị mắc bệnh bạch cầu tủy sống hiếm gặp, liên tục phải ra vào bệnh viện hàng năm trời kiểm tra, chữa trị. Việc con trai khỏi bệnh với cựu sao Anh là một điều thần kỳ. Với George, cậu lại càng trân trọng cuộc sống hơn. Chàng trai trẻ thừa nhận rằng mình cực kỳ may mắn mới thắng được căn bệnh chết người. George vừa đăng ký tham gia đạp xe từ thiện từ Paris sang London để gây quỹ từ thiện cho tổ chức phòng bệnh bạch cầu.
Bệnh tình của George khiến cuộc hôn nhân của Gary Lineker và vợ cũ Michelle không suôn sẻ, hai người ly dị năm 2006 sau 20 năm bên nhau và có 4 cậu con trai. Tuy chia tay nhưng cả hai vẫn qua lại và giữ quan hệ bạn bè thân thiết. Thời gian ngắn sau, vua phá lưới World Cup 1986 công khai hẹn hò với cựu chiêu đãi viên người xứ Wales, Danielle Bux và tổ chức đám cưới năm 2009. Gary Lineker hơn vợ mới 19 tuổi.
"Tôi nghĩ điều đó tốt thôi. Không gì có thể gây sức ép lên gia đình tôi nữa. Mẹ tôi biết Dan và bà đã gặp cô ấy một vài lần, hai người có vẻ hòa thuận. Sau khi cầu hôn cô ấy, ông mới thông báo với chúng tôi rằng sẽ tái hôn. Đó không phải là một cuộc họp gia đình, chúng tôi đều chúc mừng bố", George nói.
Khi được hỏi về mẹ kế Danielle Bux, George chia sẻ thẳng thắn: "Dan ư, tôi nghĩ là cô ấy khá nóng bỏng. Khoảng cách giữa bố tôi và cô ấy là 19 tuổi nên tôi cho rằng cô ấy gần tuổi với mình hơn bố. Tôi không nghĩ Dan là một mẹ kế theo cách thông thường, tôi và cô ấy giống như những người bạn vậy, liệu có kỳ cục không", chàng trai trẻ thổ lộ.
George chia sẻ thêm: "Nếu bố tôi đi vắng còn tôi ở nhà, tôi và cô Dan sẽ ra ngoài ăn trưa hoặc đi xem phim với nhau. Chúng tôi nói chuyện về những vấn đề bình thường, nhỏ nhặt. Tôi không có thói quen nói hết suy nghĩ của mình cho người khác, chỉ thích giữ cho bản thân mình, khó cởi mở lòng, ngay cả với mẹ ruột".
Nói về mối quan hệ tình cảm của bố và mẹ kế, con trai Lineker tỏ ra hào hứng: "Dan thực sự là một phụ nữ tốt. Cô ấy và bố tôi sống hạnh phúc".
Là con trai của một cựu tuyển thủ Anh, là một người nhà Lineker, George biết rằng mình không thể tránh khỏi bị so sánh với ông bố nổi tiếng nhưng điều đó không làm cậu khó chịu. Chàng trai 22 tuổi tự nhận thấy mình đá bóng không giỏi và cũng đẹp trai bằng bố.
"Tôi nghĩ là mình luôn cảm thấy bị núp dưới bóng bố nhưng tôi cũng có công việc của riêng mình chứ không ngồi ở nhà mà hưởng thụ. Các em trai của tôi cũng thế, chúng tôi không bao giờ chơi cho tuyển Anh hay trở thành một người dẫn chương trình thể thao, chúng tôi chỉ đang làm việc của mình. Bố luôn nói rằng ông tự hào về chúng tôi dù chúng tôi không theo nghiệp của ông, miễn là chúng tôi thích và vui vẻ", George tâm sự.
Con trai Lineker cũng được giới truyền thông quan tâm và gắn mác là một tay chơi đào hoa khi nhiều lần bị bắt gặp rời quán bar với nhiều bóng hồng. Tuy nhiên, George khẳng định rằng vẫn chưa có bạn gái.
Hoàng Trang