Pha tranh chấp quyết liệt giữa hai đội Khánh Hòa- Bình Dương. |
Ngôi sao Việt kiều Mỹ có mặt ngay từ đầu trong đội hình Bình Dương nhưng đội bóng của anh lại sớm bị thủng lưới ngay trong hiệp một. Đá xông xáo tuy nhiên cầu thủ ngôi sao được chờ đợi đã không thể làm được những gì mà khán giả nhà kỳ vọng. Trước trận đấu, huấn luyện viên Ricardo tỏ ra khá vui vẻ khi Lee Nguyễn đã có thể sẵn sàng "lâm trận".
Tuy nhiên, Lee Nguyễn cũng đã không đem lại niềm vui cho ông thầy. Ngược lại, chính khi ngôi sao này được thay ra ở đầu hiệp hai, cục diện trận đấu mới có chút thay đổi. Tiền đạo cao to Joseph vào sân đã tạo cơ hội cho Vũ Phong giúp Bình Dương gỡ hòa 1-1. Tưởng như, với bàn thắng này, đội bóng sẽ lấy lại tinh thần và chứng tỏ được thực lực của mình. Nhưng với chiến thuật phòng thủ phản công khá nhuần nhuyễn, Khánh Hòa đã đả bại đối thủ đến 3-1, trong đó có một bàn từ chấm phạt đền, tuyển thủ quốc gia Quang Thanh phải lãnh thẻ đỏ vào cuối trận. Sau đó, cầu thủ này còn có màn đấu khẩu với khán giả.
Một pha lên bóng của các cầu thủ Khánh Hòa (áo sọc). |
Lee Nguyễn đầu quân cho câu lạc bộ Bình Dương, tuy nhiên trong thời gian qua vẫn phải ngồi ngoài do vấn đề thủ tục chưa giải quyết kịp. Nhiều người chờ đợi và hy vọng sau khi nhập tịch anh sẽ có cơ hội đóng góp tài năng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Xuân Hoàng