Chiến thắng mang lại ngôi nhất bảng F cho đại diện Việt Nam cùng tấm vé vào vòng trong ở Cup châu Á. Kết quả thuận lợi phần nào giúp các cầu thủ Hà Nội lấy lại tinh thần, sau trận thua bất ngờ trước Thanh Hóa cuối tuần trước.
Ở thế buộc phải thắng mới giành ngôi nhất bảng, Hà Nội tung ra lực lượng mạnh nhất khi tiếp Tampines Rovers. Thực lực nhỉnh hơn đối thủ, Hà Nội nhanh chóng có bàn dẫn trước ngay phút thứ 10 từ tình huống phối hợp bóng bổng đơn giản. Từ đường chuyền bổng vào vòng cấm, Thành Chung đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Oseni đang đứng trống trải, giúp anh thoải mái dứt điểm ở cự ly gần.
20 phút sau, Thành Chung tự mình ghi bàn bằng cú đánh đầu tung lưới đối thủ, sau quả phạt góc của Đức Huy.
Đội chủ nhà nhận lợi thế lớn hơn khi đại diện Singapore sau đó chơi thiếu người. Cuối hiệp một, Yasir Hanapi nhận thẻ đỏ vì đánh nguội Đình Trọng, đẩy đội khách vào thế khó.
Dẫn bàn trước lại chơi hơn người, Hà Nội hoàn toàn kiểm soát hiệp hai. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm chủ động chơi chậm, không đẩy cao đội hình tấn công.
Tampines Rovers chỉ tạo được một cơ hội nguy hiểm duy nhất, diễn ra ở phút 67. Jordan Webb đi bóng tốc độ loại bỏ các hậu vệ chủ nhà rồi tạt vào trong, nhưng cú sút cận thành của Zehrudin Mehmedovic lại đưa bóng đi đúng vị trí của thủ môn Văn Công.
Cuối trận, Samson có cơ hội ghi bàn thắng thứ ba, khi lừa bóng qua thủ môn rồi dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. Dù vậy, 2-0 vẫn đủ cho Hà Nội hoàn thành mục tiêu.
Hữu Nhơn