Cheryl với bộ đồ đỏ phá cách trong một buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện giúp trẻ em. Ảnh: Sun. |
Cheryl cùng bạn bè tới dự bữa tiệc do cô bạn trong nhóm Girls Aloud là Sarah Harding tổ chức. Tại đây, người đẹp gặp nhà tạo mẫu Julien Macdonald, người từng cộng tác thiết kế trang phục cho nhóm nhạc của cô, và xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt.
Vừa nhìn thấy mặt Cheryl, Julien đã lớn tiếng chỉ trích trang phục của cô: "Cô đang làm cái quái gì thế này, cô nghe ai, cộng tác với ai và đang nghĩ gì thế", Nhà thiết kế xứ Wales mỉa mai khuyên nữ ca sĩ nên đi soi gương lại và cảnh báo hàng triệu fan không nên bắt chước theo phong cách ăn mặc của cô.
Nhà thiết kế xứ Wales, Julien Macdonald. Ảnh: BBC. |
"Tất cả đều đang rất vui vẻ cho đến khi Julien buông những lời lẽ nặng nề ấy. Anh ấy nói gay gắt hơn, không ai có thể ngăn cản được. Lúc đầu, Cheryl cứ nghĩ rằng Julien đùa vì họ từng là bạn nhưng mọi việc lại đi quá xa, không chỉ là những lời trêu đùa nữa. Cuối cùng, cô ấy bật khóc nức nở vì tức giận và xấu hổ. Những gì anh ấy nói thật thô lỗ, khiến Cheryl bị tổn thương vì Julien cũng là một tên tuổi lớn trong làng thời trang. Lúc đó, anh ấy có chút hơi men nhưng đó không phải là lý do để bào chữa, Julien thốt lên những lời đó trước đông đảo khách mời", một người có mặt tại bữa tiệc kể lại.
Theo The Sun, một người bạn tìm cách kéo Julien tránh xa khỏi Cheryl trước khi sự việc trở nên quá tồi tệ.
Hoàng Trang