Ba năm trước, Scuderi dính chấn thương kinh hoàng khi đá cho đội trẻ Dortmund ở giải UEFA Youth League, gặp Legia Warsaw. Một pha va chạm ở phút 15 khiến đầu gối của anh bị tổn thương nặng, rời sân trên cáng. Giáo sư Michael Strobel, người tiến hành phẫu thuật cho Scuderi khi đó gọi đây là "chấn thương nghiêm trọng nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Mọi thứ đều bị rách, từ dây chằng, cơ cho đến gân".
Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1998 không bỏ cuộc. Sau 9 lần lên bàn mổ trong hai năm, Scuderi nỗ lực tập luyện phục hồi, với ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Năm ngoái, anh lần đầu tiên trở lại sân cỏ trong trận giao hữu với Luner SV rồi góp mặt trong đội hình U23 Dortmund thi đấu ở một giải chính thức, trở lại thi đấu sau 967 ngày.
Scuderi một năm qua chủ yếu ngồi ghế dự bị, không thể thi đấu quá nhiều. Chấn thương nặng khiến anh không thể đạt đến đỉnh cao phong độ và luôn thi đấu trong nỗi sợ chấn thương tái phát. Thế nên vào đầu tháng 7, anh quyết định giải nghệ.
"Đây không phải là quyết định dễ dàng. Bóng đá là giấc mơ lớn nhất cuộc đời và tôi đã làm mọi thứ vì điều đó. Tôi đã chiến đấu và cố gắng. Nhưng giờ tôi sẽ tìm kiếm một điều gì đó mới hơn", Scuderi chia sẻ về quyết định giải nghệ.
Dortmund đã chi trả mọi chi phí phẫu thuật và tạo mọi điều kiện cho Scuderi trở lại thi đấu. CLB này cũng tài trợ cho cầu thủ người Italy theo học ở trường quản trị thể thao để có thể tìm một công việc sau khi giải nghệ
Scuderi gia nhập Dortmund năm 2009 khi mới 11 tuổi. Anh được đào tạo ở mọi cấp độ trẻ của CLB Đức và có được vị trí chính thức từ đội U19. Anh từng được gọi vào U19 Italy và vô địch giải trẻ Bundesliga vào năm 2015, 2016.
Hữu Nhơn (theo Bundesliga.com)