Chủ nhật, 25/8/2019, 00:02 (GMT+7)

Cầu thủ Thanh Hóa khóc nức nở vì thua 'trận chiến trụ hạng'

Lê Văn Đại thất vọng vì để thua 0-2 trước Sài Gòn FC, đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng V-League, tối 24/8.

Tan trận, cầu thủ Thanh Hóa dù buồn vẫn không quên tiến ra khán đài D sân Thống Nhất cảm ơn người hâm mộ đến cổ vũ. Trước những lời động viên của CĐV, Văn Đại bật khóc. Dù HLV và đồng đội đến an ủi, cầu thủ sinh năm 1996 vẫn không ngăn được nước mắt.

Văn Đại khóc một lúc lâu mới quay trở về khu kỹ thuật, ngồi thẫn thờ.

Cầu thủ Thanh Hóa thất vọng vì để thua trận đấu quan trọng vào cuối mùa, trận đấu ảnh hưởng đến cuộc chiến trụ hạng của họ lẫn đối thủ Sài Gòn FC. Vì thất bại, Thanh Hóa vẫn giậm chân tại chỗ với 25 điểm. Trường hợp HAGL thắng trong trận đấu vào chủ nhật, Thanh Hóa sẽ rơi xuống vị trí áp chót, vị trí phải đá play-off tranh suất trụ hạng.

Thanh Hóa khởi đầu ác mộng trên sân Thống Nhất khi bị thủng lưới ngay phút thứ hai. Nguyễn Văn Ngọ có mặt đúng lúc dứt điểm cận thành đưa Sài Gòn FC dẫn 1-0.

Thanh Hóa thiếu vắng hai chân sút ngoại Rimario và Stevens khiến hàng công không gây chút nguy hiểm nào cho đối thủ. Các cầu thủ còn lại cũng bị lép vế vì thua sút về chiều cao.

Trong cơ hội hiếm hoi tiếp cận khung thành đội chủ nhà, Đình Tùng lại dứt điểm dội khung gỗ.

Đội trưởng Thanh Hóa đầy tiếc nuối vì không ghi bàn gỡ.

Đến cuối trận, Sài Gòn FC ghi thêm bàn nữa ấn định tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Sài Gòn vươn lên vị trí thứ 8.

Ảnh: Hữu Nhơn

Đánh giá phiên bản mới