Genoveva Anonma, 27 tuổi, là tiền đạo của tuyển nữ Guinea Xích đạo và CLB Turbine Potsdam (Đức). Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, Anonma luôn khiến các đối thủ phải vất vả khi đối đầu. Cô từng được bầu là Cầu thủ nữ hay nhất châu Phi năm 2012. Tuy nhiên, sức mạnh vượt trội của Anonma so với các đồng nghiệp khiến cô bị hoài nghi là nam đóng giả nữ.
Năm 2008, Genoveva Anonma là người ghi bàn thắng quyết định giúp Guinea Xích đạo đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-1 trong trận chung kết giải vô địch châu Phi. Sau trận đấu, thay vì được ca tụng như một người hùng, Anonma lại bị làm nhục. Các quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) bắt Anonma phải khỏa thân trước mặt họ và đồng đội để chứng minh cô là phụ nữ.
"Họ bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo trước mặt các lãnh đạo của CAF và thành viên của đội tuyển. Tôi thực sự rất buồn, suy sụp và đã khóc rất nhiều. Đó là một ký ức nhục nhã nhưng theo thời gian tôi đã vượt qua được nó", Anonma tiết lộ bí mật gây sốc trong cuộc trò chuyện mới đây với BBC.
Tại World Cup nữ năm 2011, Anonma lần thứ hai bị nghi ngờ về giới tính. Các đội tuyển Nigeria, Nam Phi và Ghana đồng loạt làm đơn tố cáo trong thành phần của Guinea Xích đạo có ba người là nam giới. Ngoài Anonma, hai cầu thủ khác nằm trong diện nghi ngờ là cặp chị em Salimata và Bilguisa Simpore.
"Bạn chỉ cần va chạm với họ trên sân là biết họ là đàn ông", Diana Amkomah - hậu vệ của tuyển nữ Ghana nói". Đáp lại Anonma khẳng định: "Họ nghi ngờ tôi vì tôi nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng mình là một người phụ nữ". Genoveva Anonma sau đó dập tắt mọi tin đồn về mình khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy cô là nữ 100%.
Lan Chinh