Vợ Federer và vợ Djokovic mặc đồ trái ngược Bí mật thành công từ gia đình của Federer Trong thời gian Federer thi đấu ở Mỹ mở rộng, vợ con của anh cũng tới New York cổ vũ, tuy nhiên hiếm khi các bé tới sân. Ngoài cặp song sinh bé gái Charlene Riva và Myla Rose năm nay đã 6 tuổi, vợ chồng 'Tàu tốc hành' còn có một cặp song sinh bé trai Leo và Lenny. Trong ảnh là một lần xuống phố của bà xã Mirka cùng mẹ đẻ, bảo mẫu và hai cậu nhóc sinh đôi 16 tháng tuổi tại New York vài ngày trước khi trận chung kết Mỹ mở rộng với Djokovic diễn ra. Một trong hai cậu nhóc được mẹ bế trên tay, cậu bé này có vẻ điềm đạm, hiền lành và giống mẹ hơn. Cậu bé còn lại mang nhiều nét của bố, nhỉnh hơn người anh em song sinh một chút, nghịch ngợm ngồi trong xe đẩy. Gia đình Federer có truyền thống sinh đôi nên khi bà xã Mirka hạ sinh liền hai cặp song sinh, tay vợt người Thụy Sỹ không thấy bất ngờ. Chị gái của anh có một cặp song sinh đủ trai gái còn bà ngoại của anh cũng có người chị em sinh đôi. Ngoài ông bà nội ngoại hai bên, vợ chồng Federer còn thuê tới 3 bảo mẫu để chăm sóc 4 thiên thần nhỏ. Thỉnh thoảng, các cộng sự của tay vợt số hai thế giới cũng tham gia vào việc trông nom hai cặp song sinh. Từ bỏ sự nghiệp quần vợt vì chấn thương, vợ Federer toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chăm sóc tổ ấm để chồng tiếp tục với niềm đam mê bóng nỉ. Ở tuổi 34, ngôi sao người Thụy Sỹ vẫn khiến người hâm mộ kinh ngạc vì vẫn thi đấu ở đỉnh cao, vượt mặt cả các đàn em. Dù để thua Djokovic trong chung kết Mỹ mở rộng hôm qua, Federer vẫn chiếm trọn cảm tình của phần đông những người yêu mến tennis. Federer từng tiết lộ, anh đau đầu chọn tên cho hai cậu nhóc song sinh, một ngày trước khi bà xã Mirka vào phòng đẻ anh mới nghĩ ra hai cái tên Leo và Lenny. Trong khi đó, tên của hai cô nhóc đầu lòng Charlene Riva và Myla Rose đã được chọn từ lâu. Hoàng Trang