Tiền vệ đang khoác áo Consadole Sapporo - Chanathip Songkrasin - viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn ông vì những điều tốt đẹp ông làm cho người Thái. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình Srivaddhanaprabha và gia đình của các nạn nhân khác".
Hai ngôi sao đang thi đấu ở Nhật khác là Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima) và Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe) cũng chia sẻ ảnh trên trang cá nhân đồng thời gửi lời tưởng nhớ tới vị Chủ tịch của Leicester City. Hai người chia sẻ ông Vichai là nhân vật vĩ đại có sức ảnh hưởng lớn, đem tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cho Leicester City hai mùa giải trước.
Một tuyển thủ Thái đang chơi bóng ở nước ngoài khác là thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven - Bỉ) viết: "Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn với gia đình của ông Vichai Srivaddhanaprabha. Tôi không biết phải làm gì. Cảm ơn ông cho tôi cơ hội và giúp tôi tự tin hơn. Điều đó khiến tôi có thể chơi bóng đá ở châu Âu. Tôi tin rằng không có trở ngại nào có thể cản bước mình trên con đường sắp tới. Khi có cơ hội, tôi sẽ chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều đó tôi học được từ chính cuộc sống của ông. Xin chia buồn với gia đình Srivaddhanaprabha".
Tại trung tâm huấn luyện Leicester City, đội U17 Thái Lan đang tập huấn dài hạn dưới sự dẫn dắt của hai cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang và Datsakorn Thonglao. Ngay buổi sáng hôm sau khi nghe tin ông Vichai qua đời, cả đội bóng trẻ xứ chùa Vàng có mặt trước sân King Power cùng những bó hoa để tưởng niệm vị Chủ tịch CLB.
Chính ông Vichai là người đóng góp để U17 Thái Lan có nơi tập huấn chất lượng tại đội bóng nước Anh. Lứa cầu thủ do Kiatisuk Senamuang và Datsakorn Thonglao rèn giũa hướng đến mục tiêu giành vé tham dự ở World Cup.