C. Ronaldo xuất hiện tại sân bay Donetsk ít giờ sau khi thua Tây Ban Nha. Ảnh: AP. |
Không quá ủ rũ, gương mặt C. Ronaldo có vẻ bình thản tại sân bay. Một số nguồn tin thân thiết tiết lộ, siêu sao 27 tuổi một mình bay về Bồ Đào Nha trước toàn đội.
Trong trận đấu bán kết, đội bóng của C. Ronaldo và "hàng xóm" Tây Ban Nha phải phân định thắng thua bằng loạt penalty đầy may rủi. Hai đồng đội của tiền vệ Real đá hỏng 11m, "tặng" vé vào chung kết cho đội bóng láng giềng. Sau khi trận đấu kết thúc, C. Ronaldo rớm nước mắt, bần thần, tê tái đứng trên sân một lúc lâu vì tiếc nuối.
Tiền vệ cánh tiếc vì không may mắn lọt vào chung kết nhưng vẫn hài lòng với màn trình diễn của mình tại Euro. Ảnh: AP. |
"Thất bại trong loạt đá phạt đền luôn đau đớn bởi penalty cũng giống như chơi xổ số, ai may mắn sẽ chiến thắng. Chúng tôi có chút tiếc nuối bởi đáng lẽ có thể đi tiếp nhưng chúng tôi đã không may mắn. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng với những gì mình cống hiến, tôi đã chơi hết mình, hết khả năng có thể. Đội bóng có quyền tự hào vì toàn đội đã chơi tốt, chỉ là vận may không đứng về phía Bồ Đào Nha", C. Ronaldo phát biểu với tờ O Jogo sau trận đấu.
Tiền vệ bảnh trai khẳng định rằng, anh là người đá quả phạt đền thứ năm nhưng vì hai đồng đội là Moutinho và Alves đá hỏng nên C. Ronaldo không có cơ hội thực hiện.
"Tôi hy vọng Tây Ban Nha sẽ đăng quang bởi rất nhiều bạn của tôi đang thi đấu cho xứ sở bò tót. Trận chung kết sẽ rất khó khăn cho họ. Tôi cảm thấy bình thường khi phải đấu với các cầu thủ Real khác. Trên sân, chúng tôi là đối thủ nhưng ở ngoài đời, chúng tôi là bạn bè", siêu sao thổ lộ.
Sergio Ramos, đồng đội của C. Ronaldo tại Real, an ủi anh khi trận đấu kết thúc. Ảnh: EPA. |
Hoàng Trang