Trận chung kết lượt về giữa Malaysia và Thái Lan trên sân Bukit Jalil diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. Với việc để thua 0-2 ở lượt đi, không ít người tin đội chủ nhà có thể lật ngược tình thế cờ để lên ngôi vô địch. Tuy vậy, Malaysia khiến tất cả phải bất ngờ khi vượt lên dẫn trước 3-0 ở đầu hiệp hai. Những tưởng thầy trò Dollah Salleh sẽ tạo nên điều kỳ diệu thì chỉ trong vòng 5 phút cuối trận, mọi nỗ lực của họ trước đó trở thành vô nghĩa.
Chappuis và Chanathip - hai ngôi sao được ví như C. Ronaldo và Messi của Thái Lan - lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, qua đó giúp Thái Lan lần thứ tư đăng quang ở đấu trường Đông Nam Á sau 12 năm chờ đợi. Kiatisuk ghi tên vào lịch sử đấu trường khu vực khi trở thành người đầu tiên vô địch cả trên cương vị cầu thủ và HLV. Niềm an ủi duy nhất với Malaysia là danh hiệu "Vua phá lưới" thuộc về tiền vệ Safiq Rahim với 6 bàn thắng ghi được ở giải đấu năm nay.
|
Trận đấu khởi đầu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Dù có lợi thế 2-0 ở lượt đi, HLV Kiatisuk vẫn chỉ đạo các học trò tấn công nhằm tìm kiếm một chiến thắng trên sân khách để đăng quang thuyết phục. Trong khi đó, Malaysia không còn cách nào khác là phải tấn công với hy vọng lật ngược tình thế. Sau chưa đầy 10 phút, đội chủ nhà đã sớm có được điều mình muốn. Phút thứ 5, trọng tài cho Malaysia hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi sau pha va chạm giữa Talaha và Phukhom trong vòng cấm Thái Lan. Tình huống quay chậm cho thấy quyết định của trọng tài là sai lầm vì chính cầu thủ Malaysia phạm lỗi với Phukhom. Trên chấm phạt đền, Safiq Rahim dễ dàng khuất phục thủ thành Kawin để mở tỷ số cho Malaysia.
Bị thủng lưới sớm, Thái Lan tỏ ra nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Kiatisuk liên tục tung ra những cú sút xa nhưng Peerapat, Chappuis, Kroekrit hay Prakit Deeporm đều không thành công với các pha dứt điểm của mình. Kroekrit là cầu thủ gây thất vọng nhất bên phía Thái Lan trong hiệp đấu đầu tiên. Tiền vệ này có tới hai cơ hội dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm Malaysia nhưng không thể mang về bàn thắng.
Bị dồn ép nhưng Malaysia vẫn tỏ ra nguy hiểm với những tình huống phản công của mình. Phút 39, Talaha nhận đường căng ngang từ bên trái, xoay người rất nhanh và dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên cú sút của tiền đạo Malaysia đưa bóng chạm chân hậu vệ Thái Lan ra ngoài. Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Malaysia có bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha đánh đầu cận thành của lão tướng Indra Putra. Trong tình huống này, hậu vệ Thái Lan kèm người không tốt khi để tiền đạo Malaysia thoải mái bật cao đánh đầu.
Sang hiệp hai, Thái Lan dồn lên mạnh mẽ để có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trong khi nỗ lực chưa mang lại hiệu quả, đội khách tiếp tục phải nhận thêm một gáo nước lạnh. Phút 58, Safiq Rahim có pha đá phạt hiểm hóc đánh bại thủ môn Kawin để nâng tỷ số lên 3-0 cho Malaysia. Đây đã là bàn thắng thứ 6 của Safiq ở giải đấu năm nay (nhiều hơn Công Vinh hai bàn). Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Malaysia sẽ có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đăng quang.
Khi nhiều CĐV Malaysia nghĩ về chức vô địch AFF Cup lần thứ hai, chỉ trong vòng 5 phút, Thái Lan có hai bàn thắng liên tiếp. Phút 82, Charyl Chappuis rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 với pha đệm bóng cận thành sau cú sút phạt của Sarach Yooyen bị thủ môn Malaysia đẩy ra. Với luật bàn thắng sân khách, tỷ số này là đủ để thầy trò HLV Kiatisuk đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa Vàng còn làm được nhiều hơn thế. Phút 87, cầu thủ được mệnh danh là "Messi của Thái Lan" Chanathip Songkrasin tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Farizal rút ngắn tỷ số xuống 2-3, đồng thời chấm dứt mọi hy vọng của Malaysia.
Đội hình ra sân
Malaysia: Marlias, Adan, Amiruddin, Mohd Azmi, Mahayuddin, Rahim, Mohd Radzi, Kunanlan, Akil, Talaha, Yahyah.
Bàn thắng: Rahim (7' pen, 58'), Indra Putra (45').
Thái Lan: Thamsatchanan, Phuk-hom, Weerawatnodom, Notchaiya, Chappuis, Songkrasin, Thaweekarn, Kesarat, Deeprom, Yooyen, Kraisorn.
Bàn thắng: Chappuis (82'), Chanathip (88').
Các danh hiệu ở AFF Cup 2014
Vô địch: Thái Lan
Á quân: Malaysia
Đồng hạng ba: Việt Nam, Philippines
Fairplay: Việt Nam
Cầu thủ hay nhất: Chanathip Songkrasin (Thái Lan)
Vua phá lưới: Safiq Rahim (Malaysia)
Minh Khang