Mối quan hệ giữa C. Ronaldo và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang trở nên căng thẳng sau vụ người đứng đầu tổ thức điều hành bóng đá thế giới đưa ra những lời nhận xét, so sánh giữa CR7 và Messi trong buổi giao lưu tại ĐH Oxford mới đây. "Messi là chàng trai tốt mà mọi ông bố bà mẹ đều muốn có. Cậu ấy rất nhanh, chơi bóng như nhảy múa vậy. Điều khiến Messi trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu mến không chỉ là những bàn thắng mà còn là phẩm chất tốt đẹp của cậu ấy", ông Blatter nhận xét về Messi
"Trong khi đó Ronaldo lúc nào cũng tỏ ra mình như là một người chỉ huy trên sân. Một người thì tốn nhiều tiền cho việc làm tóc trước khi ra sân còn người kia dường như chẳng quan tâm tới điều đó. Tôi không nói ai giỏi hơn ai. Sẽ có một cuộc cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu 'Quả bóng vàng FIFA' năm nay. Tôi thích cả hai người, nhưng phải thừa nhận rằng tôi thích Messi hơn", ông Blatter nói thêm. Ngài Chủ tịch FIFA còn khiến cả hội trường bật cười khi vừa đi kiểu duyệt binh, vừa nhại lại hành động càu nhàu, cáu gắt với đồng đội của Ronaldo.
Sau cuộc phát biểu trên, cả C. Ronaldo và CLB Real Madrid đều có hành động đáp trả ông Blatter. CR7 cho đăng dòng chia sẻ mỉa mai ông Blatter trên Facebook trong khi đó đích thân Chủ tịch Real Florentino Perez viết thư cho Chủ tịch FIFA yêu cầu giải thích về chuyện này. Ngay sau đó, ông Blatter phải công khai xin lỗi Ronaldo trên Twitter: "Cristiano thân mến. Tôi xin lỗi nếu như tôi đã khiến cậu buồn vì câu trả lời trong sáng xuất phát từ trái tim tôi trong sự kiện cá nhân hôm thứ sáu vừa qua. Tôi không hề có ý xúc phạm cậu".
Mặc dù vậy, CR7 vẫn chưa chịu bỏ qua cho ông Blatter. Trong trận đấu với Sevilla ở vòng 11 La Liga rạng sáng nay, sau khi ghi bàn từ quả đá phạt 11m, Ronaldo có pha ăn mừng theo kiểu chào quân đội nhằm đả kích vị Chủ tịch FIFA.