Hôm qua, nhóm 3 cầu thủ Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn quyết định không gia hạn hợp đồng sau cuộc làm việc với lãnh đạo SLNA. Đây là điều mà đội bóng xứ Nghệ dự đoán từ sớm: Tài chính hạn hẹp đành bất lực nhìn những cầu thủ tài năng nhất ra đi tìm bến đỗ mới.
Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh nói: “Thật đáng buồn nhưng đành phải chấp nhận thôi”.
Ở mùa giải năm nay, SLNA được chi ngân sách khoảng 50 tỷ đồng, trong đó nhà tài trợ đóng góp khoảng 30 tỷ đồng. Số tiền này đủ để duy trì hoạt động đội một, các đội trẻ, tiền lương, thưởng…nhưng không đủ để lót tay cho các cầu thủ đã hết hợp đồng. “Chúng tôi có tới 12 cầu thủ hết hạn hợp đồng sau khi mùa giải kết thúc. Trong số này, có lẽ SLNA chỉ đủ sức giữ được một vài cầu thủ trẻ, còn lại đành để họ tự do tìm kiếm CLB mới”, ông Thanh nói.
Hector về Hà Nội T&T, giờ đến lượt Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn ra đi. Trong số các cầu thủ này, Trọng Hoàng để lại sự tiếc nuối nhất với lãnh đạo đội bóng và các CĐV. Hồi đầu mùa giải năm nay, lãnh đạo CLB tuyên bố sẽ giữ chân bằng được Trọng Hoàng, bởi anh được xem là biểu tượng xứ Nghệ, là tấm gương để các cầu thủ trẻ soi vào. Đó cũng là thời điểm Trọng Hoàng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm đội bóng quê hương dành cho anh. Anh quyết định từ chối những lời mời hấp dẫn để ở lại cống hiến thêm cho SLNA một năm nữa.
Nhưng giờ thì khác, tình cảnh tài chính đội bóng xứ Nghệ không có gì sáng sủa, đồng nghĩa với việc nếu ở lại Trọng Hoàng sẽ phải chấp nhận thiệt thòi: Nhận mức lương khiêm tốn, còn tiền lót tay sẽ phải “thông cảm” với CLB. Đời cầu thủ rất ngắn, dù mang tiếng dứt áo ra đi, Trọng Hoàng vẫn phải quyết định sớm. Về Bình Dương, ngay lập tức anh được nhận lót tay 7 tỷ đồng cho 3 mùa giải, còn lương chắc chắn cao hơn nhiều so với SLNA. Cập bến đội bóng đất Thủ, Âu Văn Hoàn và Văn Bình cũng sẽ nhận 5 tỷ đồng - số tiền đủ để “làm vốn” khi giải nghệ.
Theo ông Thanh, CLB hiểu được sự khó xử của các cầu thủ nên đội bóng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tất cả ra đi tìm bến đỗ mới. Như vậy, nỗ lực của CĐV kêu gọi đóng góp được 700 triệu đồng giữ chân trụ cột, nay đã trở thành vô nghĩa.