Vài giờ trước, Facebook của CR7 xuất hiện dòng chữ gây chú ý: "Có thông tin cho rằng tôi bình luận xúc phạm tới Lionel Messi. Điều này hoàn toàn sai, không đúng sự thật chút nào và tôi cam đoan, luật sư của tôi sẽ khởi đơn kiện những ai chịu trách nhiệm trong việc này. Tôi luôn tôn trọng tất cả đồng nghiệp và Messi rõ ràng không phải là ngoại lệ".
Những tuyên bố mạnh mẽ của Cầu thủ hay nhất La Liga mùa trước được cho là nhắc tới cuốn sách mới xuất bản của chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague. Vị này dành nhiều thời gian nghiên cứu mối quan hệ giữa hai siêu sao nổi tiếng nhất hiện nay và cho rằng giữa họ là một câu chuyện khác so với những bề nổi bên ngoài. Tuy nhiên, trong sách, Guillem Balague tiết lộ rằng CR7 đặt biệt danh khiếm nhã về Messi trong phòng thay đồ ở Real. Nếu nhìn thấy bất kỳ ai trong CLB nói chuyện với Messi, CR7 sẽ buông lời chửi tục. Thông tin này khiến siêu sao 29 tuổi vô cùng bực tức và lên tiếng bác bỏ.
C. Ronaldo và Messi luôn được coi là đối thủ không đội trời chung và không ít người tin rằng hai danh thủ ghét nhau thực sự bởi thực tế mỗi khi chạm mặt cả hai đều luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, nếu có trao đổi thì chỉ là sự xã giao. Guilem Balgue khẳng định, Messi và Ronaldo không phải là bạn bè nhưng họ cư xử rất lịch sự với nhau trước công chúng. Những người thân thiết với hai danh thủ cho biết, bầu không khí thù địch chỉ là sản phẩm của truyền thông.
Tiền đạo Argentina ngưỡng mộ người đồng nghiệp bên phía Real về khả năng dứt điểm và đánh đầu, cũng phát ngán về việc so sánh giữa hai người. Messi cũng biết rằng C. Ronaldo cũng chẳng thoải mái gì khi họ luôn bị đặt trên bàn cân. Siêu sao Bồ Đào Nha từng nói: "Messi và tôi rất khác nhau giống như xe Ferrari và Porsche vậy".
Balague nhận định, Ronaldo hợp với kế hoạch thương mại của Real và chiến dịch tạo ra dải ngân hà đầy tham vọng của ông chủ Perez. Trong khi đó, Messi là hình ảnh lý tưởng của một Barca hào hoa, lãng mạn hơn. Đó là lý do Barca không có ý định bán siêu sao hàng đầu của mình. Nếu đội bóng xứ Catalan đặt thương mại lên trên, tiền đạo người Argentina có thể bị bán khi ở đỉnh cao phong độ, khi số tiền chuyển nhượng có giá hơn nhiều.
Tại Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2013, cựu danh thủ Ruud Gullit cho biết, anh nhận thấy giữa CR7 và R10 có mối quan hệ kỳ lạ, "họ hiếm khi chào nhau". Theo chuyên gia Guillem Balague phân tích, bề ngoài, mối quan hệ này rất lạnh nhạt nhưng thực chất không quá xấu. Cả hai tôn trọng nhau nhưng giữ khoảng cách. Gia đình hai siêu sao cho biết, họ không ghét nhau như những gì mà một số người vẫn nghĩ. Tại các event, Messi thường đứng chung với các đồng đội thân thiết như Xavi, Iniesta trong khi CR7 cở mở, quảng giao hơn, vui vẻ trò chuyện với mọi người.
Không nhiều người biết được rằng bên lề Gala đó, có một câu chuyện khác giữa hai đối thủ không đội trời chung này. Theo nhà báo Diego Torres đề cập trong cuốn sách Prepare to Defeat của mình Iniesta, HLV Guardiola và HLV Vicente Del Bosque đã chứng kiến cuộc tiếp xúc bất ngờ giữa Messi và C. Ronaldo khiến lần đầu tiên chủ tịch Real lo sợ rằng có thể cầu thủ con cưng của mình sẽ là người của Barca.
"Ngày 7/1/2013, Chủ tịch Real Florentino Perez đang đứng lặng lẽ ở một góc hội trường ở Zurich, chăm chú nhìn Messi khi anh này đang trả lời phỏng vấn. Đột nhiên, Cristiano xuất hiện ở góc bên kia hội trường và điều mà vị Chủ tịch này lo ngại đã xảy ra. Messi gọi người đồng nghiệp lại, Cristiano tiến đến rồi hai người họ ôm nhau như những đứa trẻ. Perez thú nhận với bạn bè rằng khi ông nhìn thấy cảnh đó, ông đau đớn, cảm thấy đang gặp nguy hiểm vì ông hiểu rằng vào đầu năm 2015, Cristiano sẽ kết thúc hợp đồng với Real, khi đó bất kỳ đội bóng nào, kể cả Barca sẽ được quyền ký hợp đồng với siêu sao này mà không phải đàm phán với Real", Diego Torres viết.
Hoàng Trang