Tối 2/4, CLB Hà Nội nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước đại diện của Myanmar Yango United ở lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Cup 2019. Kết quả này khiến giới truyền thông và người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng bởi trước trận Hà Nội được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.
Thực tế trên sân, Hà Nội vẫn áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%, tung ra tới 27 cú dứt điểm, nhiều gấp 4 lần đối thủ. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến Hà Nội phải trả giá, đặc biệt là pha đá hỏng phạt đền của đội trưởng Văn Quyết ở phút 55. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Maung Maung Lwin khi cầu thủ này tận dụng sai lầm của hậu vệ Văn Kiên để thoát xuống đánh bại thủ môn Văn Công.
Tờ Fox Sports Asia giật tít "Phung phí cơ hội, Hà Nội nhận thất bại gây sốc trước Yangon United" khi đưa tin về trận đấu. Thậm chí, ngay cả việc Yangon ghi được bàn thắng vào lưới nhà đương kim vô địch V-League cũng được coi là "khó tin". "Bạn có tin được không. Yangon United đang dẫn trước Hà Nội khi Maung Maung Lwin tận dụng sai lầm của Trần Văn Kiên để mở tỷ số cho đội khách", trang Twitter của Fox Sports Asia đăng cập nhật kết quả trận đấu.
Sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không thể lý giải về thất bại của đội nhà. "Thực sự là tôi không thể lý giải cho kết quả hôm nay. Chúng tôi chơi tốt, có nhiều cơ hội rõ ràng và cả phạt đền. Tuy nhiên, tất cả đều không thể đưa được bóng vào lưới. Tôi chưa xem lại băng ghi hình, nhưng đây là trận đấu khó hiểu khi hai cầu thủ bất ngờ bị chấn thương, còn các tiền đạo lại quá vô duyên", ông Nghiêm trả lời họp báo.
Thất bại này khiến thầy trò Chu Đình Nghiêm mất ngôi đầu bảng F vào tay Tampines Rovers FC. Ở trận đấu trước đó, CLB của Singapore đánh bại Nagaworld với tỷ số 5-1 để vươn lên dẫn đầu với 7 điểm sau ba trận, trong khi Hà Nội vẫn chỉ có 4 điểm.