Nhà vô địch SEA Games không hài lòng vì chỉ thắng sít sao Nhan sắc Việt trên khán đài cổ vũ tuyển bóng rổ Việt Nam CĐV cổ vũ tuyển nữ Việt Nam Ở lượt trận thứ hai môn bóng đá nữ SEA Games 29 với đối thủ khó chơi Myanmar chiều 20/8, tuyển nữ Việt Nam được tiếp lửa bởi hàng trăm CĐV nhà trên khán đài. Trước đó, ở trận đầu tiên gặp Philippines, chỉ có hai CĐV đến sân cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chị Mai quê Nghệ An dù mang bầu được vài tháng vẫn cùng chồng con sang Malaysia cổ vũ SEA Games. Chị Mai cho biết đây là lần đầu tiên đến sân xem một trận đấu bóng đá nữ. Đứa con trai đầu lòng của vợ chồng chị Mai, anh Bình mới 14 tháng tuổi, vẫn còn bú sữa bình. Anh Bình cho biết, dù vợ bầu và con nhỏ nhưng gia đình không gặp quá nhiều khó khăn khi sang Malaysia cổ vũ SEA Games. Chị Mai cho biết ngay sau trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar kết thúc, gia đình chị sẽ tiếp tục tới sân Shah Alam để cổ vũ cho U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Philippines. Một bé gái cũng được bố đưa đến sân theo dõi trận đấu. Một CĐV nữ xinh xắn selfe trên khán đài trong giờ nghỉ giữa giờ. Trận đấu diễn ra giữa trời nắng gắt khiến các cầu thủ mất nhiều sức và dễ chấn thương. Cổ động viên Myanmar cũng đến sân đông không kém Việt Nam. Sau khi Myanmar có bàn gỡ 1-1, CĐV của họ có màn ăn mừng tưng bừng. Những tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi bị đối phương gỡ hoà 1-1 ở phút 56 nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu rất bình tĩnh và tự tin để ghi thêm hai bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-1. HLV Mai Đức Chung khích lệ các học trò sau trận đấu. Chiến lược gia 66 tuổi cho biết ông hài lòng với màn thể hiện của tất cả cầu thủ ở trận đấu này. Minh Khang (từ Kuala Lumpur)