Thứ bảy, 13/6/2015, 07:46 (GMT+7)

Ánh Viên trở về trong vòng tay người hâm mộ

Hàng trăm bạn trẻ đã ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đêm 12/6 để đón kình ngư Ánh Viên trở về sau khi thi đấu thành công ở SEA Games 28.

Theo lịch trình, 21h30 ngày 12/6 chuyến bay chở Nguyễn Thị Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn mới đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhưng từ 20h, hàng trăm người hâm mộ cũng như phóng viên đã có mặt để chuẩn bị đón chào nữ kình ngư số một của Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ giơ cao băng rôn, hình ảnh liên tục gọi tên nữ VĐV sinh năm 1996 khiến khu vực sân bay khuấy động.

"Ánh Viên là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Từ nhiều ngày qua, em đã luôn dõi theo, ngóng chờ đến ngày được trực tiếp gặp mặt thần tượng", nữ sinh viên Nguyễn Thị Thanh Trúc chia sẻ.

Gia đình Ánh Viên có ở mặt sân bay Tân Sơn Nhất từ chiều. "Gia đình được ôtô của cơ quan tôi đưa đi đón Ánh Viên. Tôi rất tự hào về con gái của mình", ông Nguyễn Văn Tác nói.

Gần 22h, nữ kình ngư đoạt tám HC vàng và phá tám kỷ lục tại SEA Games 28 cùng HLV Đặng Anh Tuấn bước ra sảnh sân bay trong sự phấn khích của người hâm mộ.

Ánh Viên sau thoáng bẽn lẽn đã nở nụ cười tươi và nhận bó hoa từ người hâm mộ.

Vẫn nụ cười hiền lành, trong sáng... nữ kình ngư hàng đầu Đông Nam Á đón nhận những tình cảm từ người hâm mộ.

Những tiếng hô vang "Ánh Viên, niềm tự hào Việt Nam" hay "Chúc mừng tiểu tiên cá Ánh Viên"... làm náo nhiệt cả một góc sân bay.

Người hâm mộ liên tục xin chụp ảnh cùng với thần tượng.

Ánh Viên gặp gỡ cha mẹ và em trai. "Em thật bất ngờ trước sự đón chào đông đảo của người hâm mộ và báo chí. Em rất vui và sẽ cố gắng phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao hơn", cô chia sẻ.

Nhiều người hâm mộ áp sát, xin được chụp ảnh cùng nữ đại uý mới 19 tuổi.

Phải mất hơn 30 phút, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn mới thoát khỏi vòng vây để lên ôtô trở về khách sạn. Theo lịch trình, sáng nay 13/6 Ánh Viên bay ra Hà Nội và đến ngày 16/6 cô sẽ lên đường sang Mỹ tiếp tục tập huấn.

An Nhơn

Đánh giá phiên bản mới