Tỷ phú Abramovich đi du hý cùng vợ con Tỷ phú Abramovich bất ngờ tới buổi tập của Chelsea Ai cũng biết Abramovich là một tỷ phú người Nga, giàu có và kín tiếng, là người mang tới cuộc cách mạng tài chính cho bóng đá Anh và châu Âu, biến Chelsea thành một đại gia, một thế lực đáng gờm. Người đàn ông 49 tuổi này cũng nổi tiếng 'tàn nhẫn' khi sa thải tới 11 HLV trong 12 năm làm chủ sân Stamford Bridge. Về cuộc sống đời tư, tỷ phú Abramovich đang sống hạnh phúc bên cô bạn gái Dasha Zhukova, có hai con với nàng sau khi trải qua hai đời vợ và 5 đứa con. Tuy nhiên ít người biết được rằng tỷ phú Abramovich mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chưa đầy ba tuổi. Roman Arkadyevich Abramovic sinh năm 1966 trong một gia đình người Do Thái nghèo ở thị trấn Ukhta, Liên bang Xô viết cũ. Khi Abramovich chưa đầy một tuổi, mẹ ông, bà Irina, không may qua đời trong một cuộc phẫu thuật. Trước sinh nhật lên ba, bố Abramovich, ông Arkady, bị giết tại công trường nơi ông làm việc. Không có anh chị em, ông chủ Chelsea phải vào trại trẻ mồ côi từ nhỏ cho tới khi 7 tuổi mới được đón về Moscow ở cùng bà nội và sau này là người chú Abram với hy vọng được giáp dục và sống tốt hơn ở thành phố. Sau khi hoàn tất việc học tại Học viện Dầu mỏ, khí đốt Gubkin và Học viện Công nghiệp ở Ukhta, chàng thanh niên Abramovich được gọi nhập ngũ đúng thời điểm LB Xô Viết tham chiến tại Afghanistan. Gia nhập quân đội muộn nên tỷ phú 49 tuổi tránh được việc tới chiến trường nhưng quân đội chính là nơi dạy ông những mánh khóe về kinh doanh để kiếm tiền và thương vụ đầu tiên chính là bán dầu ăn cắp. Nikolai Panteleimonov, một người bạn trong quân ngũ của tài phiệt Nga kể lại rằng ông Abramovich thương lượng với những người lái xe để rút dầu và bán cho những lái xe khác với giá rẻ hơn. Đương nhiên cả lái xe và ông chủ tương lai của Chelsea đều hợp tác trên tinh thần có lợi đôi bên. Abramovich sau đó chuyển tới Moscow và bắt đầu buôn bán nhỏ trước khi gặp tài phiệt Boris Berezovsky, người giúp Abramovich kiếm bộn tiền trong ngành dầu khí sau này. Sống ở London, tỷ phú Nga di chuyển chủ yếu bằng máy bay riêng (chiếc phi cơ 767 của Boeing) hoặc bằng du thuyền. Nổi bật nhất trong khối tài sản khổng lồ của ông Abramovich là siêu du thuyền Eclipe trị giá 340 triệu euro và lớn thứ hai thế giới. Ngoài hai bãi đáp trực thăng, hai bể bơi, 24 cabin cho khách và sàn nhảy, Eclipse còn có có riêng một tàu ngầm mini và hệ thống phòng thủ tên lửa. Có khoảng 70 nhân viên là lái tàu hoặc phục vụ làm việc trong siêu du thuyền của ông chủ Chelsea. Là một thương gia giàu có, tỷ phú Nga cũng có không ít kẻ thù nên ông sẵn sàng bỏ ra 1,2 triệu bảng một năm thuê 20 cựu quân nhân làm vệ sĩ để theo sát mình và gia đình tại Anh. Không nhiều người biết rằng Tottenham Hotspur chứ không phải Chelsea mới là lựa chọn đầu tiên của ông Abramovich. Chủ tịch Daniel Levy của Spurs từng xác nhận thông tin này rằng vào năm 2003, tỷ phú Nga đến thăm sân White Hart Lane và có ý định mua CLB qua trung gian. Tuy nhiên thời điểm đó ông Levy không nghĩ rằng đó là một thương vụ nghiêm túc nên đưa ra cái giá quá cao nhằm làm ông Abramovich nhụt chí. Sau thời gian suy nghĩ, tài phiệt 49 tuổi nhận thấy Spurs không đáng giá và chuyển qua mua Chelsea với giá 60 triệu bảng, nhiều hơn 10 triệu bảng so với giá của Spurs. Đổi lại, The Blues đã có SVĐ hiện đại và có hai khách sạn, một thương vụ hời hơn so với Spurs và Chelsea cũng được mua dễ dàng vì lúc đó đang mắc nợ. Hoàng Trang