Du Yang từng tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế Quốc tế của trường Đại học Trung Sơn danh tiếng với tấm bằng thạc sĩ và có cuộc sống ổn định nhờ mở trung tâm dạy tiếng Anh. Nhưng tháng trước, sau khi trung tâm của Du buộc phải đóng cửa do chính quyền ban lệnh cấm dạy thêm, anh bắt đầu chạy xe ôm kiếm sống.
Du cho biết công việc mới đến với anh rất tình cờ. Một ngày cuối tháng 9, khi đang đứng ngoài trường tiểu học chờ đón con, một người đàn ông thấy Du đứng tựa vào xe máy, tưởng anh chạy xe ôm nên đã nhờ Du chở đến một nơi. Du sốc và từ chối. Nhưng sau khi về nhà, anh nghĩ đến ý tưởng chạy xe kiếm sống một thời gian và quyết định thử xem sao.
"Dù sao thì chạy xe ôm còn hơn là ngồi không ở nhà. Tôi tự nhủ mình cứ thử xem. Biết đâu đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ trong đời", Du nói. Anh sau đó thuê một chiếc xe máy và mua hai cái mũ bảo hiểm. Sau tuần đầu tiên, Du nhận thấy công việc này không hề ổn định về mặt tài chính. "Tôi có thể kiếm được hàng nghìn tệ một ngày khi công việc thuận lợi, nhưng có khi chỉ vài tệ khi không có khách. Tôi không hy vọng kiếm nhiều tiền từ nghề này. Nó chỉ là công việc tạm thời trong giai đoạn chuyển giao mà thôi", Du cho biết.
Trong tương lai, Du dự định tập trung vào việc đào tạo tiếng Anh, nhưng chủ yếu là cho người lớn. Anh cũng sẽ sản xuất ra những video ngắn hướng dẫn học tiếng Anh. "Tôi sẽ vẫn chạy xe, nhưng không phải là để cung cấp dịch vụ cho hành khách mà để biết thêm về những địa điểm thú vị mới. Những nơi này sẽ mang đến nguồn cảm hứng cho các video của tôi", anh nói.
Trong một video đăng tải lên mang đầu tháng này, Du đọc lại bài thơ của Mao Trạch Đông về vẻ đẹp của Trường Sa nhưng đã được anh dịch nhuần nhuyễn sang tiếng Anh. Video nhận được hơn 70.000 lượt yêu thích trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc.
"Thầy Du, thầy thật tuyệt vời. Thầy cứ thử đi", một người dùng mạng bình luận. "Đúng là một con người phi thường trong một ngành nghề rất đỗi bình thường", một người khác nhận xét, ý nhắc đến nghề chạy xe ôm.
Du cho biết anh thực sự không cảm thấy áp lực bởi học vấn danh tiếng với công việc hiện tại. "Miễn bạn có thể làm tốt, dù đó là công việc gì, bạn không cần quan tâm đến nhận xét của người khác", Du nói.
Câu chuyện của Du hiện ngập tràn trên các mặt báo và mạng xã hội Trung Quốc. Trong khi nhiều người ca ngợi thái độ thực tế của Du, một số khác lại chế giễu, nói rằng tấm bằng của anh thật lãng phí. Trong số những người chỉ trích dữ dội có mẹ Du, khi bà yêu cầu con trai dừng ngay công việc chạy xe ôm vì nó khiến bà quá "nhục nhã". Ngoài ra, con trai Du cũng muốn anh dừng lại sau khi bạn cùng lớp bàn tán về "nghề mới" của bố.
"Công việc này chẳng có gì là nhục nhã cả. Một người có kiến thức có thể làm việc ở bất cứ ngành nghề nào. Tôi chỉ đang trải qua sự suy thoái trong công việc của mình mà thôi. Chạy xe ôm là lựa chọn của tôi trong giai đoạn chuyển tiếp này", Du nói với CCTV.
Theo SCMP, Du từng tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Khoa học và Nghệ Thuật Hồ Nam chuyên ngành tiếng Anh. Anh sau đó được nhận vào trường Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu. Tốt nghiệp xong, Du làm việc cho một nhà xuất bản. Nhưng trong thời gian rảnh, Du dạy thêm tiếng Anh vì tình yêu đối với ngoại ngữ này.
Nhiều năm sau, Du tham gia một cơ sở dạy gia sư trong vai trò giáo viên tiếng Anh toàn thời gian. Năm 2017, Du mở trung tâm riêng dạy cho các học sinh tiểu học và cấp 2. Hồi tháng 8, trung tâm của Du, từng kiếm được 400.000 tệ một năm, bị đóng cửa trong bối cảnh chính phủ nước này ra lệnh cấm dạy thêm.
Hướng Dương (Theo SCMP)