Viết cho con Sau này, khi lớn lên, con sẽ nhận ra, thích một người thì rất dễ, yêu một người lại quá nhiều khó khăn, vì vậy hãy cứ thương thôi.
Mẹ đợi mãi rồi mà sao con không đến Mẹ vẫn luôn hy vọng, không bao giờ từ bỏ. Nhất định mẹ con mình sẽ sớm được gặp nhau con nhé.
Là mẹ rồi, thì sao? Mẹ khép lại những giấc mơ ở những vùng đất khác. Mở cho mình một hướng đi mới. Về phía con.
Tâm sự bà mẹ trẻ có con khi là sinh viên Ai cũng có sai lầm, mình sai lầm khi vô tình để có bạn không đúng lúc nhưng nếu lựa chọn lại, mình vẫn chọn được gắn bó đời này cùng bạn.