Bị làm cha bất đắc dĩ Tôi năm nay gần 30, là người Nam chính gốc, đang là phó phòng nhân sự của một công ty tầm trung, thu nhập khoảng 5 triệu mỗi tháng, con trưởng trong gia đình và chưa từng lập gia đình lần nào.
Anh chia tay tôi vì mắc bệnh đàn ông Chưa bao giờ em nghĩ rằng sẽ có lúc mình ngồi viết những dòng tâm sự này lên báo vì xung quanh em luôn có những người sẵn sàng lắng nghe em nói. Nhưng giờ chuyện đó thật khó khăn với em biết nhường nào.
Anh muốn thử trước để biết tôi có còn 'zin' Tôi đang rất buồn và khổ tâm vì người yêu của tôi hiện nay rất coi trọng tinh tiết trong khi tôi đã trao thân cho người yêu cũ từ thời sinh viên.
Mới cưới một tháng đã muốn bỏ chồng Em năm nay 25 tuổi, lấy chồng được hơn một tháng. Thời gian từ khi quen cho đến lúc lấy chỉ mới được một năm. Em đã vội vàng khi quyết định kết hôn vì tâm lý con gái đã đến tuổi lấy chồng mà xung quanh bạn bè đã lấy gần hết.
Bạn trai bỏ rơi 2 lần để quay về với tình cũ Tôi hiện giờ mất phương hướng. Tôi không sao thoát ra được tình trạng này. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn thân của tôi. Nhà anh ở sát nhà bạn tôi nên tôi cũng rất tin tưởng vào sự giới thiệu của bạn tôi.
Gài bẫy để làm nhục vợ Tôi là một phụ nữ trên 50 tuổi, biết lo cho gia đình chồng con, luôn luôn là người vợ chung thủy với chồng nhưng bất hạnh thay, chồng tôi lại là một kẻ trăng hoa đã phản bội tôi nhiều lần và lần nào tôi cũng tha thứ vì tôi vẫn còn yêu anh ta.
Anh đã có vợ nhưng vẫn muốn cưới tôi Tôi quen anh qua lời giới thiệu của một người bạn. Chúng tôi qua lại thường xuyên và có tình cảm với nhau. Ở bên cạnh anh tôi rất hạnh phúc. Anh rất hiểu tôi, mặc dù công việc của anh khá bận rộn và thời gian gặp nhau cũng không nhiều.
Sắp cưới mà bạn gái vẫn 'lạnh lùng' Tôi và cô ấy quen nhau được hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều nhưng tại sao mỗi lần bên nhau tôi rất muốn được ôm cô ấy vào lòng, muốn được hôn và nhiều hơn nữa nhưng cô ấy lần nào cũng tỏ ra lạnh lùng.
Phải chăng tôi là người đàn bà hư hỏng Tôi kết hôn đã hơn 10 năm và có 2 cháu một trai một gái. Chồng tôi hơn tôi một tuổi và làm công việc tự do. Dù thu nhâp không cao nhưng anh ấy không muốn tôi đi làm.
Bạn trai có con với người phụ nữ khác Tôi và anh ấy học chung lớp, lúc đó chúng tôi không thân nhau, và ít khi nói chuyện với nhau. Khi đi đám cưới một người bạn cùng lớp thì từ đó chúng tôi có qua lại với nhau. Rồi chúng tôi yêu nhau, anh ấy là người hay đòi hỏi, lúc nào gặp nhau anh ấy cũng rủ tôi đi thuê phòng.
Tôi muốn sống bình yên Trước khi lập gia đình, tôi có quen một người đàn ông (quen qua cô bạn thân của tôi). Anh này đã có vợ và một đứa con trai. Tính tôi vô tư kết bạn không để ý đến chuyện anh ấy đã có gia đình. Anh này là đồng nghiệp với bố nuôi tôi nên thỉnh thoảng đến thăm bố nên tôi hay gặp anh ta.
Anh phản bội tôi để 'cặp' với gái có chồng Mình năm nay 29 tuổi, mình rất đau khổ, âm thầm chịu đựng nhưng không biết đến bao giờ. Mình và người yêu quen nhau đã hơn 5 năm, chúng mình làm cùng cơ quan và cùng bộ phận. Hưng cách mình 6 tuổi vì thế chúng mình rất hay khắc khẩu nhưng tình cảm trôi qua 5 năm vô cùng êm đềm.
Vừa cưới xong đã muốn ly dị Năm nay tôi đã 26 tuổi, anh cũng bằng tuổi tôi. Tụi tôi quen nhau đến nay đã được 6 năm. Cả hai đã vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để để với nhau vì kẻ Nam người Bắc. Mọi chuyện xong xuôi khi năm 2008 tôi và anh đăng ký kết hôn (để tôi nhập khẩu ở quê anh xin đi dạy), nhưng không xin được nên tôi đành làm việc khác.
Đứng trước nguy cơ ngoại tình Giờ tôi đã có gia đình và một cậu con trai. Mọi chuyện bắt đầu khi anh (người yêu cũ của tôi) gửi một tin nhắn mời tôi đi uống nước. Tôi đã rất đắn đo có nên gặp anh hay không vì hiện giờ tôi đã có mái ấm của riêng mình. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng tới nơi hẹn như đi gặp một người bạn đi xa mới về.
Trầm cảm khi sống ở nhà chồng Tôi và anh yêu nhau và đến với nhau cũng vì tình yêu, nhưng thật sự tôi không hiểu nhiều về anh và gia đình anh, bởi anh là người ít nói, ít tâm sự cùng tôi. Anh chỉ kể cho tôi nghe những chuyện vui, còn nỗi buồn anh tuyệt nhiên giấu kín và chịu đựng một mình.
Tôi lấy lầm vợ Tôi vừa mới lấy vợ và sau đêm tân hôn tôi mới biết vợ mình có đầu vú thâm và vành âm đạo thâm. Theo kiến thức tôi được biết thì những người như vậy thì đã có quan hệ nhiều lần.
Bi lụy vì người đã qua một đời chồng Tôi năm nay 29 tuổi là một người đàn ông chưa lập gia đình. Tôi và cô ấy làm cùng nhau do một chị cổ đông của công ty tôi giới thiệu về làm cùng. Cô ấy hơn tôi 3 tuổi, do tính chất công việc nên tôi và cô ấy thường hay có thời gian đi cùng nhau.
Bị người tình tàn nhẫn không nhận cốt nhục Chuyện cách cũng đã hơn 4 năm rồi, tôi là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm chính thức nên lúc nào cũng chán nản, bi quan. Tuổi trẻ nên rất bốc đồng, bồng bột, đi chơi nhiều để khỏa lấp thời gian chờ đợi công việc.
'Yêu' bạn thân của bồ cũ trong lúc say Tôi và người ấy chia tay nhau được hơn 3 tháng, trong thời gian đó tôi chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn tiếp xúc với ai, đặc biệt là đàn ông. Tôi lao vào công việc để quyên đi mọi thứ.
Lỡ 'quan hệ' với anh trai khi còn bé Em còn rất trẻ, công danh và sự nghiệp còn chờ trước mặt. Tuy em không tự tin về ngoại hình nhưng chưa bao giờ có người nói xấu sau lưng.