Phan Minh Mẫn (20 tuổi) là sinh viên một trường cao đẳng. Cha Mẫn làm nghề tài xế chở hàng thuê, nhưng ông nghiện rượu nặng, mỗi khi nhậu say lại về đánh đâp hành hạ vợ con, đập phá đồ đạc trong nhà. Nhiều lần chứng kiến cha hành hạ mẹ thậm tệ, Mẫn nảy sinh lòng oán hận.
Mẫn trước vành móng ngựa. |
Chiều 9/11/2009, Mẫn đi học về, thấy bố mình lại say xỉn đang nằm lăn ngủ giữa sàn nhà, nghĩ lại cảnh bố đánh mẹ cách hai ngày trước, anh này bèn nảy sinh ý định giết chết đấng sinh thành. Mẫn chạy đi mua một đoạn dây điện cùng với phích cắm, đem về nhà, bóc một đoạn vỏ nhựa, cuộn lại thành vòng tròn… Sau khi cắm vào ổ điện, Mẫn kéo dây lại gần bố mình, hai tay cầm dây chích vào người ông nhiều lần đến lúc nạn nhân bị giật chết.
Sau khi giết chết bố, Mẫn cuốn dây điện với ý định phi tang nhưng đúng lúc này mẹ và em gái về nhà nên mọi việc bại lộ. Người mẹ vội gọi mọi người đưa chồng mình đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong.
Ngày 16/7, tại Tòa án TP HCM, trước vành móng ngựa, bị cáo tỏ thái độ ăn năn, đồng thời được bà nội và mẹ tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt tuy nhiên tòa cho rằng hành vi giết cha là hết sức dã man, không còn đạo lý. Kết thúc phiên xét xử, tòa đã tuyên mức án tử hình đối với Phan Minh Mẫn.
Cẩm Trang