Trên tài khoản Instagram của mình, Helena Christensen chia sẻ khoảnh khắc tạo dáng tinh nghịch ở hậu trường buổi chụp. Siêu mẫu hàng đầu thế giới những năm 1990 diện nội y đen với những sợi dây đan sexy, tôn lên đường cong nuột nà cùng vóc dáng khỏe khoắn. Set đồ lót của người đẹp 6X thuộc bộ sưu tập "The Ultimate Female Gaze", gồm áo ngực giá 105 bảng Anh (3,5 triệu đồng), quần chíp cut-out 85 bảng (2,8 triệu đồng) và đai eo 90 bảng (3 triệu đồng).
Helena trở thành nàng thơ trong chiến dịch quảng bá "Icons" của thương hiệu nội y cao cấp Coco de Mer. Hãng sẽ giới thiệu 35 phong cách sexy, kết hợp giữa 14 thiết kế mới và 7 phiên bản phát triển từ sản phẩm lưu trữ. Loạt nội y toàn màu đen được lấy cảm hứng từ các nữ thần Hy Lạp gồm Aphrodite, Athena, Sylph, Persephone và Seraphine.
"Tôi đã ghé thăm cửa hàng Coco de Mer ở London trong nhiều năm và cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt. Tôi rất vui khi có thể chụp bộ sưu tập tuyệt đẹp này và truyền cảm hứng cho phụ nữ để tôn vinh sự gợi cảm của chính họ", bà mẹ một con chia sẻ.
Helena Christensen sinh năm 1968, sở hữu chiều cao 1,78 m. Năm 1986, cô đăng quang Hoa hậu Đan Mạch ở tuổi 18, sau đó trở thành siêu mẫu kiêm nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Suốt thập niên 1990, Helena khẳng định tên tuổi hàng đầu trong làng mẫu, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo của Chanel, Valentino, Versace, Hermes, Lanvin, Prada... và xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue, Elle, Harper's Bazaar, W.
Năm 1999, Helena trở thành nhà đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo của tạp chí Nylon. Cô còn là nhiếp ảnh gia của tạp chí này cũng như Marie Claire và Elle.