>> 'Sát thủ cuồng dâm' bị đề nghị truy tố 3 tội
>> Sát thủ cuồng dâm những ngày đầu trong trại giam
>> Sát thủ cuồng dâm nói nhiều và ngang bướng
Phiên xử dự kiến được mở ngày 25/10 do thẩm phán Nguyễn Văn Thành (Phó chánh tòa hình sự) làm chủ tọa. Giấy mời đã được gửi tới gia đình nạn nhân. Anh Khuất Văn Hiền (30 tuổi, bố của hai bé) cho biết, hiện con gái lớn 8 tuổi của anh đã đi học trở lại. Bé hòa đồng với bạn bè, sức khỏe cũng tiến triển tốt, tuy nhiên tâm lý vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
“Hoài đã gây tội ác với hai con gái tôi, gây bức xúc cho dư luận xã hội bởi sự tàn ác, dã man. Chúng tôi mong muốn pháp luật trừng trị nghiêm minh với hắn”, anh Hiền cho hay.
Đặng Trần Hoài, kẻ đã hiếp dâm, sát hại 2 chị em bé gái ở Hoài Đức. Ảnh: Thái Thịnh |
Theo VKSND Hà Nội, đây là vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản nghiêm trọng. Bị can đã thực hiện hành vi dã man, côn đồ, nhằm vào trẻ em nên cần phải xử lý nghiêm. Trong 3 tội danh Hoài bị truy tố có 2 tội áp dụng khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Theo cáo buộc, ngày 29/7, Hoài uống rượu tại một đám cưới ở khu vực Mỹ Đình, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây. Khoảng 15h30 hắn đi qua nhà anh Hiền thấy mở cửa nên dừng lại, vẫn cắm chìa khóa ở xe rồi vào sân lấy trộm một áo sơmi đang phơi.
Thấy hai bé gái đang ngồi chơi, Hiền nảy sinh ý định hiếp dâm, đi tới hỏi: "Bố mẹ cháu đâu?". Biết trong nhà không có người lớn, Hoài nắm tay đứa trẻ 8 tuổi kéo xuống bếp lấy dao, rồi túm tóc khống chế bắt bé đi lên trên nhà để hiếp dâm. Thấy chị bị vậy, đứa em 4 tuổi hoảng sợ, kêu khóc và đã bị hắn sát hại. Giết xong đứa trẻ, Hoài tiếp tục "làm bậy" với bé gái 8 tuổi.
Nghe tiếng khóc, anh Khuất Duy Phương (bác ruột của hai cháu bé) ở nhà bên vội chạy sang, lao vào cứu liền bị Hoài chém vào mặt. Không kịp mặc quần, tên cuồng bạo bỏ chạy ngoài nhưng xe đã bị người dân rút chìa khóa. Hắn vứt dao ở vườn sắn, cởi áo che phần dưới rồi chạy ra đường.
Hắn chặn đường, cướp xe máy của chị Khuất Thị Hiền đang chở nạn nhân 8 tuổi đi cấp cứu nhưng gặp phải sự chống cự quyết liệt của người phụ nữ. Hoài chạy bộ thêm một đoạn thì gặp ôtô đi ngang, hắn chui qua cửa kính đang mở để vào xe, nhoài người lên ghế trên. Tài xế nhanh tay rút chìa khóa, cùng vợ con ra khỏi xe... Hoài bị người dân bao vây, bắt giữ bàn giao Công an thị xã Sơn Tây.
Nguyên Anh