Video ghi lại cảnh ăn mừng phấn khích của đội tuyển xứ Wales trước màn hình chiếu trong một phòng tại khách sạn ở Pháp. Tiền vệ đang khoác áo Arsenal Ramsey phấn khích tột cùng chia vui cùng toàn đội sau khi Anh để thua bàn thứ hai trước Iceland ở vòng 16 đội Euro diễn ra ngày 28/6. Không khí trong phòng rộn ràng như chính xứ Wales giành chiến thắng.
"Thật không thể tin cảnh cầu thủ xứ Wales sung sướng đến vậy sau thất bại của chúng tôi", một fan tuyển Anh ngậm ngùi. Người khác bình luận cay đắng hơn: "Đội Wales ăn mừng tuyển Anh thua trận dù rằng đội trưởng của họ sinh ra ở Wolverhampton của Anh".
Tuyển Anh được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Iceland và có bàn thắng dẫn trước từ sớm do công của Rooney ở phút thứ 4. Tuy nhiên, Tam sư nhanh chóng để mất lợi thế và bị đối thủ dẫn ngược 2-1 chỉ sau gần 20 phút thi đấu đầu tiên. Mọi nỗ lực trong thời gian còn lại của thầy trò HLV Hodgson không đem lại kết quả. Chung cuộc, Anh thua Iceland 1-2 đành ngậm ngùi nhìn đối thủ bị đánh giá yếu hơn vào tứ kết.
Tham gia tích cực vào "bữa tiệc" của xứ Wales, Ramsey chắc chắn phải chịu gạch đá khi trở về Arsenal thi đấu tại Premier League. "Xứ Wales ăn mừng Anh thua trận giống như cầu thủ Leicester City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh vậy", một CĐV so sánh dí dỏm.
Ở vòng bảng, xứ Wales từng thua ngược 1-2 cay đắng ở phút cuối trước tuyển Anh. Có vẻ cả đội chưa quên được nỗi đau và "trút giận" với màn ăn mừng khi Tam sư bị loại.
Trọng Nghĩa