Đêm qua, tuyển Đức đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 4-2 ở lượt trận thứ hai bảng F, Euro 2020. Với một bàn thắng, một kiến tạo và góp công trong hai tình huống phản lưới nhà của các hậu vệ Bồ Đào Nha, Robin Gosens được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.
"Như một giấc mơ. Với tôi, tối nay tuyệt vời đến khó tin. Chúng tôi buộc phải thắng trận đấu này. Ghi một bàn thắng và góp công vào hai bàn thắng khác, tôi không thể mong chờ điều gì hơn. Tôi bắt nhịp với trận đấu ngay từ đầu, được đồng đội tạo rất nhiều cơ hội và điều đó làm tôi rất vui. Một màn trình diễn đẳng cấp - đó là điều tôi có thể nói sau khi trận đấu kết thúc", Gosens chia sẻ với truyền thông.
Ở trận đấu này, C. Ronaldo cũng để lại ấn tượng đậm nét với pha bứt tốc 97 m chỉ trong 14 giây rồi ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha ở phút 15. Siêu sao 36 tuổi còn là người thực hiện đường chuyền thuận lợi để Diogo Jota rút ngắn cách biệt xuống 2-4 trong hiệp hai. Tuy nhiên, nỗ lực của CR7 là không đủ để giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi thất bại trước sự xuất sắc của Robin Gosens và các đồng đội.
Chiến thắng trước đội bóng của C. Ronaldo càng khiến Gosens tự hào bởi siêu sao người Bồ Đào Nha vốn là thần tượng của anh. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, hậu vệ tuyển Đức từng rất mong muốn được đổi áo với C. Ronaldo. Anh có cơ hộ làm điều này sau trận đấu giữa Atalanta và Juventus ở Serie A 2018. Tuy nhiên, khi đó, CR7 đã từ chối lời đề nghị của Gosens.
"Sau trận đấu, tôi tiến đến chỗ anh ấy. Tôi nói 'Cristiano, tôi có thể xin áo của anh không?'. Anh ấy chẳng thèm nhìn tôi và nói 'Không'. Tôi đỏ mặt vì xấu hổi. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trong giây phút ngượng ngùng, tôi nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh đó không. Tôi đã cố gắng giấu che cảm xúc của mình", Gosens chia sẻ trong hồi ký cá nhân.
Hiện tại, Robin Gosens vẫn chưa một lần thất bại trong 6 lần đối đầu với C. Ronaldo. Trước khi góp công giúp tuyển Đức đánh bại Bồ Đào Nha 4-2, anh từng cùng Atalanta thắng một, hoà ba trận với Juventus của CR7 tại Serie A và thắng một trận khác ở tứ kết Cup Quốc gia Italy năm 2019.
Chiến thắng này giúp tuyển Đức vượt lên đứng thứ hai ở bảng F với ba điểm, kém Pháp một điểm. Tuyển Bồ Đào Nha cũng có ba điểm nhưng xếp dưới Đức do thua đối đầu. Đứng bét bảng đang là Hungary khi mới chỉ có một điểm. Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Bồ Đào Nha sẽ gặp Pháp còn Đức rộng cửa hơn khi chỉ phải đối đầu với Hungary.
Minh Khang (Theo The Sun & BFW)