5h sáng 8/1, chị Đinh Thị Huyền Trang (mẹ bé Tâm) nghe tiếng con trai khóc liền vùng dậy, thấy con rắn thân màu đen trắng đang bò trên giường nên hô hoán chồng vào dùng gậy đánh chết. Gia đình đưa bé Tâm tới nhà thầy lang ở trong huyện cứu chữa.
"Khi tới nhà thầy lang, người bé đã cứng, dù được cho uống thuốc song không qua khỏi. Cán bộ Trạm y tế xã kiểm tra vết thương, xác định bé Tâm tử vong do bị rắn cạp nia dài hơn 1 m, đường kính thân 2 cm cắn trúng tay phải", ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, cho biết.
Theo ông Nhàn, vợ chồng Trang có ba người con, bé Tâm là con trai út, mới sinh được 22 ngày. Gia đình mới xây nhà, phòng ngủ rất kín đáo, xung quanh khuôn viên có một vài cây bụi, song không quá rậm rạp.
"Vài năm trước, địa bàn cũng có một người đang nằm ngủ bị rắn độc bò vào giường cắn bị thương", chủ tịch UBND xã Thọ Điền, cho hay.