Sáng ngày 22/9, rất nhiều người dân đã đến dự buổi xét xử lưu động đối Võ Văn Sỹ (20 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) về tội danh “giết người”. Nạn nhân chính là cha ruột của Sỹ.
Sỹ tại phiên xử lưu động. Ảnh: K.T |
Theo cáo buộc của VKS, tối ngày 31/1, Sỹ sau khi đi nhậu đám cưới về thì tiếp tục rủ cha mình là ông Mạnh nhậu tại nhà. Khi rượu đã ngấm, hai cha con đã lớn tiếng cãi vã nhau. Bị cha mắng vì hay bỏ nhà đi, Sỹ bực tức đi ra sau bếp lấy cây búa quay trở ra.
Thấy cha đang nằm ngủ trên giường, Sỹ tiến đến dùng búa đập liên tiếp vào đầu và mặt ông Mạnh rồi bỏ đi. Ngay sau đó, do quên mang theo quần áo nên hung thủ đã quay trở về. Bắt gặp người cha đầy máu đang ngồi gục trước cửa, tên này đưa nạn nhân vào giường rồi ôm đồ bỏ trốn. Sau 2 ngày lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sỹ quay trở về nhà và bị công an bắt.
Trả lời các câu hỏi của VKS, hung thủ thừa nhận hành vi của mình nhưng cho rằng lúc đó mình quá say, không làm chủ được bản thân nên mới có hành vi như vậy.
Không đồng ý, đại diện VKS nhận định, bị cáo sau khi gây án còn có thời gian tắm rửa rồi mới bỏ trốn. Ngay cả khi quay lại nhà, phát hiện ông Mạnh đang hấp hối trước cửa, Sỹ vẫn làm ngơ, không đưa cha mình đi cấp cứu.
Đại diện phía bị hại, đồng thời là chú ruột của Sỹ cùng luật sư bào chữa cho rằng đây chỉ là hành vi mất bình tĩnh nhất thời không làm chủ được bản thân. Bị cáo không được đi học, mù chữ nên nhận thức pháp luật kém, mong HĐXX giảm án.
Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng Sỹ có nhiều tiền án tiền sự. Thân đang mang án treo lại tiếp tục phạm tội khác ngày càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù có ông nội là liệt sỹ nhưng với hành vi rất côn đồ, cố thực hiện tội ác ngay cả đồi với cha ruột của mình nên đồng ý kiến nghị phía VKS tuyên Sỹ mức án tử hình.
Kiến Tường
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.