Thứ sáu, 17/1/2020, 00:03 (GMT+7)

Quang Hải ôm mặt giấu nỗi buồn

Đội trưởng Quang Hải và đồng đội thất vọng khi phải dừng cuộc chơi sớm ở giải U23 châu Á 2020.

Kết thúc trận đấu với Triều Tiên, Quang Hải lấy tay ôm mặt. Đội trưởng U23 Việt Nam không thể tỏa sáng ở giải đấu trên đất Thái Lan như anh từng làm hai năm trước.

Anh rơm rớm nước mắt. Dù buồn, Quang Hải và các đồng đội vẫn tiến về một góc khán đài để cảm ơn người hâm mộ đến tận nơi cổ vũ.

Đức Chinh cũng kéo áo lên che mặt.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chắc là một trong những người buồn nhất. Anh mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trong hiệp một trước Triều Tiên. Ở hai trận trước, thủ môn sinh năm 1997 đã thi đấu đầy chắc chắn.

Thủ môn Y Eli Niê động viên Bùi Tiến Dũng.

Trên khán đài, các CĐV cũng buồn. Nhiều CĐV nữ như muốn khóc vì thất bại của đội nhà. Người hâm mộ đã kỳ vọng đội tuyển có thể làm nên thành tích cao như giải đấu cách đây 2 năm.

HLV Park Hang-seo cũng giấu được nỗi buồn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau trận nhận trách nhiệm vì thất bại này, và hy vọng toàn đội sẽ nỗ lực hơn ở những giải đấu phía trước.

Hữu Nhơn
Ảnh: Đức Đồng

Đánh giá phiên bản mới