"Tất cả những gì liên quan đến tiền của Hồ Văn Cường đều là do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý", chị Diễm Phạm nói.
Chị cho biết Phi Nhung không liên quan đến việc giữ cát-xê của Hồ Văn Cường. Nữ ca sĩ nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi khi chàng trai này mới bước qua vòng một của cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016. Phi Nhung làm vậy vì mến tài năng và thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của cậu bé.
Làm mẹ nuôi của Hồ Văn Cường, Phi Nhung lo cho con tiếp tục đi học, bồi dưỡng năng khiếu và giới thiệu chỗ hát để con cọ xát thực tế. Tất cả những gì nữ ca sĩ làm đều xuất phát từ mục đích mong con nên người. Suốt quãng thời gian đồng hành, Phi Nhung không hề biết cát-xê của Hồ Văn Cường ra sao. Nữ ca sĩ quá cố luôn nói với con nuôi rằng tất cả tiền đi hát của con đều do quản lý lo và mẹ không biết việc đó.
Trong mắt quản lý, Phi Nhung đơn thuần là một người làm nghệ thuật đúng nghĩa, không quan tâm hay tính toán gì về vật chất, tiền bạc. Quản lý từng gặp tình huống cười ra nước mắt vì Phi Nhung lúc sinh thời nhiều lần không phân biệt được tờ 500 ngàn và 20 ngàn đồng. Nữ ca sĩ thường không mang theo tiền trong người. Không chỉ cát-xê của Hồ Văn Cường, nữ ca sĩ còn không biết số tiền mình kiếm được trong mỗi show là bao nhiêu. "Một con người như vậy, bạn nghĩ có thể tính toán xem cái này có lợi hay không về mặt kinh tế?", chị Diễm Phạm đặt câu hỏi.
Sau khi Phi Nhung qua đời, một bộ phận anti-fan vẫn không tiếc lời cay nghiệt. Đó cũng là lý do quản lý Diễm Phạm quyết định lên tiếng rõ ràng và muốn giải quyết mọi chuyện để nữ ca sĩ được yên lòng.
Rạng sáng 10/10, chuyến bay đưa tro cốt ca sĩ Phi Nhung đã về đến Mỹ. Con gái nữ ca sĩ quá cố - Wendy Phạm - ôm chặt lấy nghệ sĩ Việt Hương, bật khóc ở sân bay khi nhìn thấy hũ tro của mẹ. Gia đình, ca sĩ Trizzie Phương Trinh và các thành viên của một trung tâm băng đĩa nhạc ở hải ngoại đồng hành với Wendy lo liệu hậu sự cho mẹ. Tang lễ ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ được tổ chức ngày 12/10 (giờ California) ở chùa Huệ Quang, Santa Ana, California.
Trước đó, các đồng nghiệp tại Việt Nam tới nhà riêng của Phi Nhung tại quận Bình Thạnh, TP HCM thắp nhang, tiễn biệt cô. Các con nuôi của nữ ca sĩ gồm Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân... cùng quản lý Diễm Phạm túc trực bên bàn thờ nữ ca sĩ.
Phi Nhung mất lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Ban đầu, con gái Wendy ủy quyền nghệ sĩ Việt Hương lo hậu sự cho mẹ ở Việt Nam. Cô cũng mong mỏi được nhìn thấy mặt mẹ lần cuối tại Mỹ. Do đó, nghệ sĩ Việt Hương nỗ lực lo thủ tục, song không thể thực hiện. Thi hài của nữ nghệ sĩ được gia đình đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy đến Bình Hưng Hòa hỏa thiêu chiều 8/10.