Pogba bị CĐV chủ nhà la ó vì ở phút 80 của trận đấu anh có pha vào bóng nguy hiểm với Ruben Neves nhưng không bị phạt thẻ. Sau tình huống tranh chấp của tiền vệ người Pháp và Neves, bóng tới chân Mason Greenwood và cầu thủ trẻ này ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Việc trọng tài không thổi phạt Pogba mà vẫn cho trận đấu tiếp tục khiến HLV và các fan chủ nhà Wolves tức giận.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, CĐV đội chủ sân Molineux chế giễu Pogba là "kẻ gian lận" khi anh đang bước vào phòng thay đồ. Nhưng tuyển thủ Pháp đã có một pha đáp trả cao tay khi lên khán đài tặng chiếc áo vừa mặc trong trận cho một fan Wolves. Nhóm CĐV chủ nhà lúc này lại vỗ tay tán thưởng hành động của Pogba.
Tiền vệ MU sau đó khẳng định trên Sky Sports: "Tôi chưa chạm vào Ruben Neves. Đây là Premier League và đó là một pha bóng năm ăn năm thua vẫn xảy ra vào mỗi trận cuối tuần. Chúng tôi giành được bóng và ghi bàn". Trong khi đó, Ruben Neves vẫn bức xúc, không hài lòng với quyết định của trọng tài chính Mike Dean trong cuộc phỏng vấn sau trận. Khi va chạm xảy ra, cầu thủ Wolves còn chỉ vào cẳng chân và ra hiệu cho trọng tài thứ tư rằng anh bị đau.
Bàn thắng ở những phút cuối của Greenwood giúp MU vươn lên xếp thứ ba với 7 điểm sau ba trận. Tuy nhiên lối đá của các học trò HLV Solskjaer bị chê bai vì thiếu hiệu quả, không mạch lạc và chiến thắng chỉ nhờ may mắn. Còn Wolves thua trận thứ ba liên tiếp và xếp thứ 18.
Hoàng Trang (Theo Sportbible)