- Chị nghĩ sao khi khán giả gọi mình bằng biệt danh "khúc giò", "Nam nọng" khi tham gia "Hương vị tình thân"?
- Tôi thích mọi biệt danh mà khán giả đặt cho mình trong phim này và thấy chúng rất đúng. Tôi cố tình tăng 6 kg để có gương mặt bụ bẫm khi vào vai Phương Nam. Vài năm nay, tôi đã trải qua nhiều trạng thái từ gầy đến béo và thấy tạo hình này là hợp nhất. Tôi được các anh quay phim nhận xét xinh nhất khi bụ bẫm và tạo hình này cũng phù hợp với một nhân vật ngày nào cũng hùng hục ở công trường, sống giữa một bầy đàn ông như Nam.
Câu thoại của Long gọi Nam là "khúc giò" ban đầu không có trong kịch bản. Nó xuất phát từ những câu đùa của anh Mạnh Trường và đạo diễn Nguyễn Danh Dũng mỗi khi thấy tôi mặc váy bó, để lộ thân hình bụ bẫm đến đoàn phim. Mọi người thỉnh thoảng lại thốt lên "ôi khúc giò" mỗi lần gặp tôi. Trước khi quay phân đoạn đó, đạo diễn và anh Trường đã bàn nhau để thêm câu thoại "trông như khúc giò" vào phim. Tôi lúc đầu không thích bị gọi là "khúc giò" đâu nhưng đặt vào hoàn cảnh của phim lại thấy rất duyên và rất đời. Khi phát sóng, chi tiết đó nhanh chóng tạo hiệu ứng với khán giả. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không sai, tôi bây giờ giống khúc giò thật mà (cười).
Với phim này, tôi bỏ qua vấn đề xấu đẹp và cốt sao cho vai diễn đạt hiệu ứng tốt nhất có thể. Tôi biết mình ngước lên mắt sẽ lộ nhiều lòng trắng, ngửa mặt lên lộ nọng cằm nhưng phải làm vậy mới đúng tâm lý. Đóng phim thì làm sao có thể lúc nào cũng đẹp như chụp ảnh được.
- Kịch bản "Hương vị tình thân" tạo cảm hứng thế nào khi chị diễn?
- Hương vị tình thân xoay quanh đề tài gia đình, có nhiều yếu tố dung dị và gần gũi với đời thường cùng cách làm việc đầy sáng tạo của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng nên êkíp diễn viên rất dễ dàng làm việc, tung hứng với nhau. Không chỉ ném vào phim những điều mình từng thấy trong cuộc sống, diễn viên còn được thể hiện cá tính riêng của mỗi người để mỗi tình tiết đều trở nên duyên dáng. Đôi khi tôi có cảm giác mình không phải diễn mà đang thể hiện sự tưng tửng vốn có của mình với vai Phương Nam. Đạo diễn để chúng tôi thoải mái thêm hoa, tỉa cành cho nhân vật miễn sao không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Phim có nhiều đoạn hài hước và khi diễn lẫn khi tập chúng tôi cũng cười không dừng được. Những sáng tạo ở phim trường cũng khiến phim trở nên sống động hơn so với kịch bản.
- Chị thấy bạn diễn - Mạnh Trường - có điểm gì giống và khác với nhân vật mà anh ấy thể hiện?
- Về độ "nhây" thì anh ấy và Long của Hương vị tình thân giống nhau đấy. Anh ấy là soái ca, nam thần trên phim hoặc trong mắt khán giả nhưng ở đoàn phim lại rất hay trêu mọi người, mang đến không khí vui vẻ, hứng khởi khi làm việc.
Ngày nào đi quay anh ấy cũng thường xuyên mang tôi ra "dìm hàng", "chọc quê" hoặc làm trò cười cho cả đoàn. Có lần tôi đang thở không ra hơi sau nửa ngày diễn liên tục dưới trời nắng thì anh ấy xuất hiện và thả cho một câu: "Ăn mặc kiểu gì đấy, mặc quần áo của bà à". Anh ấy nói không chớp mắt, làm tôi tưởng thật và giận dỗi đến mức bỏ cả cơm. Sau đó, tôi mới biết anh ấy chỉ đùa thôi. Làm phim rất căng thẳng nên những trò đùa của anh ấy giúp không khí trở nên thoải mái, dễ tung hứng hơn trong diễn xuất.
- Chị và Mạnh Trường hợp tác thế nào khi đóng cặp?
- Tôi và anh Mạnh Trường từng hợp tác với nhau trong nhiều phim và cũng là anh em khá thân thiết nên diễn rất thoải mái. Chúng tôi hợp nhau từ cách nói chuyện đến cách diễn. Tôi trân trọng cách làm nghề và lối sống của anh ấy. Không chỉ tôi mà rất nhiều diễn viên khác cũng đều chia sẻ rằng họ dễ dàng đồng điệu với Mạnh Trường khi diễn chung. Lý do có thể xuất phát từ tính cách điềm đạm, hòa nhã và tạo cảm giác thoải mái cho bạn diễn khi tung hứng.
- Chị thấy thế nào khi khán giả tích cực "đẩy thuyền" mình với Mạnh Trường?
- Khi cuốn vào câu chuyện, khán giả thường có xu hướng "đẩy thuyền" các diễn viên với nhau vì quá yêu thích các nhân vật trong phim. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở đó thôi. Không chỉ riêng anh Mạnh Trường, với các bạn diễn nam khác, tôi cũng luôn giữ chừng mực trong cách ứng xử, giao tiếp vì luôn đặt mình vào vị trí vợ hoặc bạn gái của họ. Vẫn biết là công việc nhưng chẳng người phụ nữ nào lại có thể thoải mái hoàn toàn khi thấy chồng hay bạn trai của mình có những hành động thái quá với bạn diễn khác giới.
- Với chị, "Hương vị tình thân" có điểm gì đặc biệt so với những bộ phim trước đây?
- Tôi cảm thấy rất may mắn khi tham gia phim này. Nếu như những vai diễn trước đều có những điều khiến tôi muốn chinh phục, thể hiện bản thân thì Phương Nam lại là một vai diễn nhiều màu sắc rất thú vị. Sau khi nhận vai, tôi càng thấy mình may mắn hơn khi có bạn diễn là anh Mạnh Trường. Anh ấy là diễn viên khiến tôi phải đánh giá cao về mọi mặt. Đóng với anh ấy, tôi thấy vừa ăn ý vừa an tâm. Điều may mắn thứ ba là càng càng đồng hành với đoàn phim, tôi càng có cảm giác gần gũi, thoải mái và vui vẻ.
Đoàn phim Hương vị tình thân có một điều đặc biệt là sống với nhau rất tình, như một gia đình. Ngoài những lúc trêu đùa, vui vẻ, mọi người còn sẵn sàng san sẻ với nhau trong nhiều chuyện. Chỉ cần nghỉ vài ngày tôi đã thấy nhớ đoàn phim. Mỗi ngày, chúng tôi ở bên nhau còn nhiều hơn cả gia đình nên rất gắn bó. Phim giờ đã đi được nửa chặng đường và tôi luôn cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đã làm cho vai diễn cũng như được đồng hành với mọi người.