Thứ năm, 20/8/2015, 00:07 (GMT+7)

Cô gái Trung Quốc đại phẫu thẩm mỹ vì lười makeup

Câu đầu tiên Jenny nói khi tỉnh lại sau cuộc đại phẫu là 'Tôi có còn sống hay không?'.

Jenny, 26 tuổi, sống tại Thanh Đảo, Trung Quốc quyết định 'đại tu' nhan sắc toàn bộ vì quá mệt mỏi với việc phải trang điểm mỗi ngày.

Cô không hài lòng với đôi mắt mí lót khá nhỏ và khuôn mặt tròn trịa. 

Cô muốn phẫu thuật để có đôi mắt 2 mí to tròn, sống mũi cao và khuôn mặt V-line kiểu Hàn Quốc. 

Jenny không ngần ngại công khai toàn bộ quá trình phẫu thuật của mình.

Bác sĩ đánh dấu những điểm cần chỉnh sửa trên khuôn mặt cô gồm tạo mí mắt, nâng cao sống mũi, thu hẹp cánh mũi, hút mỡ thừa ở má và gọt cằm V-line. 

Toàn bộ ca phẫu thuật của cô kéo dài tới 7 tiếng. 

Khi tiêm mũi thuốc tê đầu tiên, cô đã bật khóc vì sợ. 

'Bác sĩ nói sẽ phải gây tê toàn thân trong suốt 7 giờ, sao có thể không sợ chứ', Jenny kể lại. 

Đây được đánh giá là ca đại phẫu thẩm mỹ. 

Câu đầu tiên Jenny nói sau khi tỉnh lại là 'Tôi có còn sống hay không?'

Đau vô cùng là cảm giác của cô sau ca phẫu thuật. 

Tuy nhiên, cô khá hài lòng với diện mạo mới của mình. 

'Trước đó, khuôn mặt tôi khá mũm mĩm, hiện tại, tôi đã có khuôn mặt thon gọn hơn', Jenny vui vẻ chia sẻ. 

Jenny 4 ngày sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. 

Phải mất nhiều tháng khuôn mặt của cô mới hoàn toàn bình phục và trông tự nhiên hơn. 

M.H
Ảnh: Qingdaonews

Đánh giá phiên bản mới