Thứ năm, 26/11/2015, 08:57 (GMT+7)

Vẻ đẹp xứ sở Bhutan qua góc nhìn nhiếp ảnh gia Việt

Khung cảnh vương quốc Rồng sấm được Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hải bấm máy trong những chuyến chinh phục vùng đất này.

Bộ ảnh gồm 30 tấm được hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hải chọn trưng bày tại triển lãm với chủ đề "My Bhutan". Những hình ảnh về vương quốc nhỏ xinh được mệnh danh là "Thiên đường cuối cùng nơi hạ giới" là trải nghiệm của hai nhiếp ảnh gia trong nhiều năm qua. Triển lãm diễn ra từ 26 đến 28/11 tại Lâu đài Tajmasago số 6 Nguyễn Văn Chương, quận 7, TP HCM. 

Trong ảnh là thiền viện Taktshang Goemba còn gọi là hổ huyệt tự hùng vĩ cheo lên trên vách núi ở độ cao 3.000 mét so với mực nước biển. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Yên an - Bức ảnh miêu tả nét sinh hoạt của trẻ em Bhutan trong không gian yên ắng dưới tán anh đào nở đầy hoa. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Những cánh đồng bậc thang vàng rực trước mùa thu hoạch. Ảnh được nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng bấm máy.

Bình minh trên dãy Hi Mã Lạp sơn hùng vĩ. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng.

Những vạc rừng những ngày chớm thu làm ngất ngây lòng du khách bởi sự đan xen giữa các màu của lá. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng.

Lễ hội Jakar Tsechu nổi tiếng của Bhutan. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Bình minh trên đỉnh đèo Dochu La cao hơn 3.000 mét. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng.

Thung lũng chiều. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Cố đô Bhutan. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Ngôi làng Drukgel Dzong yên ắng nằm dưới chân núi. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Suối mơ. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Lungta nhiều màu sắc. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng. 

Mr True

Đánh giá phiên bản mới