Thứ năm, 30/7/2015, 17:03 (GMT+7)

Chàng trai 'check in' những nơi ông nội từng đi qua

Sau 40 năm, Chris quyết định quay trở lại đúng những nơi ông nội mình từng chụp ảnh lưu niệm, như một món quà tri ân người ông đáng kính.

Bộ sưu tập "Ngày ấy - Bấy giờ" được chàng trai Christian Carollo (người Mỹ) thực hiện, với ý định đặt chân qua tất cả những nơi mà ông nội mình đã tới trong quá khứ.

Ý tưởng này đến với Chris từ tháng 10 năm 2012 khi anh tình cờ tìm thấy bộ ảnh màu của ông mình, được chụp cách đó nhiều thập kỷ. Trùng hợp rằng, trong số đó có một bức ảnh chụp bờ biển Oregon - nơi mà anh sẽ đi trong chuyến du lịch sau đó một tuần. Và thế là, Chris quyết định tái hiện lại đúng những bức ảnh là bậc tiền bối đã làm trước đó hơn 40 năm.

Sau khi trở về nhà, nhận thấy rằng tại sao mình không thử "check in" ở tất cả những địa điểm được ông chụp trong bộ ảnh, Chris quyết định bắt tay vào thực hiện.

Bộ ảnh được thực hiện vòng quanh nước Mỹ, từ các bang miền Đông sang tới miền Tây. Bức ảnh chụp tại cầu tàu Valhalla Pier ở hồ South Tahoe vào tháng 6 năm 1981 và thời điểm tháng 5 năm nay.

Cafe Du Monde ở New Orleans tháng 2 năm 1978 và tháng 4 năm 2014. Không chỉ cảnh vật mà dường như con người trong khung cảnh cũng không thay đổi qua thời gian.

Quảng trường Jackson Square ở New Orleans thàng 2 năm 1978 và tháng 4 năm 2014.

Con đường Oak Alley rợp bóng cây nổi tiếng ở Vacherie, Louisiana tháng 2 năm 1978 và tháng 4 năm 2014.

Quán cafe Du Monde, Louisiana tháng 2 năm 1978 và tháng 4 năm 2014.

Old Mesilla ở New Mixico tháng 4 năm 1979 và tháng 10 năm 2014.

Đài tưởng niệm quốc gia White Sands ở New Mexico, chụp tháng 4 năm 1979 và tháng 10 năm 2014.

Công viên Quốc gia Badlands ở Nam Dakota tháng 5 năm 1981 và tháng 10 năm 2013.

Đường cao tốc Needles ở công viên Custer năm 1973 và 2013.

The Market Square Tavern ở Colonial Williamsburg (Virgin) tháng 2 năm 1978 và tháng 12 năm 2014.

Stanton Hall ở Natchez, Mississippi tháng 9 năm 1974 và tháng 4 năm 2014.

Công viên quốc gia Yosemite tháng 4 năml 1979 và tháng 5 năm nay.

Cổng vảo công viên Quốc gia Yosemite chụp tháng 4 năm 1979 và tháng 5 năm nay.

Cảnh tấp nập ở quán Fishermen’s Grotto, San Francisco vào tháng 4 năm 1979 không khác gì so với tháng 5 năm nay.

"Tôi làm điều này chủ yếu để tri ân ông nội - người đã truyền cho tôi tình yêu du lịch và nhiếp ảnh vô vờ bến. Đây chính là quá khứ - hiện tại mà tôi muốn tặng ông", Chris nói. Trong ảnh là hình ảnh ông nội của Chris chụp năm 1979 và hình ảnh của anh bây giờ.

Nguyên Chi
Theo Bored Panda

Đánh giá phiên bản mới