Thứ hai, 5/6/2017, 00:10 (GMT+7)

Ôtô mặc 'áo khoác', người dân chui gầm cầu để tránh nóng

3 ngày qua, nhiệt độ tại thành phố Vinh (Nghệ An) thường xuyên trên mức 40 độ C khiến người lao động phải tìm gầm cầu trốn nắng.

3 ngày nay, chưa đến 10h sáng hầu hết người tham gia giao thông tại thành phố Vinh đã trang bị áo chống nắng, khẩu trang để đối phó với cái nắng chói chang.

Nhiều phụ nữ trùm kín như ninja khi điều khiển xe máy.

Quạt điện, điều hoà... là những vật dụng được người dân sắm nhiều trong những ngày này để đối phó với thời tiết.
 

11h50 phút trưa 4/6 tại vòng xuyến ngã 6, thành phố Vinh thưa thớt người qua lại.

Ông Hiền làm nghề xích lô hàng chục năm nay chia sẻ chưa khi nào thấy thời tiết gay gắt như nửa tuần nay. 12h trưa, ông Hiền nhận vận chuyển cuộn hàng này với giá 50.000 đồng cho một thương lái ở thành phố Vinh.

Người bán hàng rong tìm bóng cây bên lề đường đứng tạm vài phút rồi tiếp tục "hành trình".

Người đàn ông làm nghề bán trà cũng nhầy nhụa mồ hôi, dừng dưới tán cây để "trốn" cái nắng trưa.

Tại gầm cầu vượt Cửa Nam, thành phố Vinh, nhiều người lao động chọn nơi nghỉ trưa. "Cũng may mà có gầm cầu để trú nắng vào những ngày như thế này, không có gầm cầu thì không biết là ngả lưng vào đâu", một phụ nữ chia sẻ.

Một người đàn ông bán hàng rong cũng tỏ ra mệt mỏi, nằm ở gầm cầu vượt đợi qua quãng thời gian nắng nóng để tiếp tục mưu sinh.

Bóng cây bên hành lang đường được bác xích lô chưa có việc làm chọn làm nơi chợp mắt.

Một tài xế đánh trần, mở tung cửa xe khi vừa lái xe vào gầm cầu vượt để tránh nóng.

Nhiều ôtô cũng được "mặc áo khoác chống nắng" khi đỗ trên các tuyến phố.

Hình ảnh này từ trước tới nay ít khi xuất hiện tại thành phố Vinh.

Vào ban đêm, công nhân cắm máy bơm để chăm sóc cây cảnh trên các tuyến phố.

Anh Thư

Đánh giá phiên bản mới